Bài thứ 285: Những Gì Quý Trọng

830

Đọc 1 Phi-e-rơ 2:1-10

Câu căn bản: Hãy đến gần Ngài là vầng đá sống bị loài người loại ra, nhưng được Đức Chúa Trời chọn lựa và quý trọng. Câu 4 (NS).

 

 

Suy niệm:  Suốt đời tôi, tôi thu thập rất nhiều đồ đạc. Tôi có nhiều hộp giấy đựng những vật dụng mà lúc mua thì rất quý trọng, nhưng qua thời gian đã mất ý nghĩa. Là người thu thập đồ đạc không bao giờ chán, tôi thấy rằng cái thú vui là đi tìm đồ đạc và mua cái gì mới để thêm vào những gì đã có. Cứ thế mà tôi mua thêm nhiều đồ đạc.

Khi chất chứa bao nhiêu đồ đạc coi là quan trọng thì chẳng mấy cái là thực sự quý giá. Thực ra, sau một thời gian tôi mới nhận ra rằng những gì quý trọng nhất trong đời lại không phải là vật chất. Nhưng là những người đã thương yêu tôi, xây dựng cuộc đời tôi mới đáng quý trọng. Những người mà bình tâm tôi phải nói:  “Tôi không biết tôi đã ra thế nào nếu không có những người đó?”

Khi sứ đồ Phi-e-rơ đề cập đến Chúa Giê-xu như là vầng đá góc nhà, được lựa chọn và quý trọng , thì trong tâm hồn chúng ta vọng lên rằng Chúa thật là quý trọng – là điều quý nhất so với bất cứ ai và bất cứ vật gì mà mỗi chúng ta có thể sở hữu được.

 

Chúng ta hôm nay sẽ ở đâu và sẽ sống như thế nào nếu không có người bạn đường thường xuyên, trung tín hiện diện, khôn ngoan, chỉ đạo cẩn thận yêu thương kiên nhẫn, an ủi và biến đổi tái tạo sự sống đó?

 

Chúng ta sẽ làm gì nếu không có Chúa?

 

Lời cầu nguyện đề nghị:

 

Lạy Chúa, xin đừng để chúng con tập trung tầm nhìn vào của cải vật chất đời này, nhưng nhìn lên Chúa, bảo vật quý trọng nhất. Xin dạy chúng con niềm vui sống bên cạnh Ngài trong tình yêu và sự an bài phước hạnh.

 

Bài trướcThông Báo Sách Tái Bản
Bài tiếp theoTỉnh Đồng Nai: Công Bố Thành Lập 5 Chi Hội Mới