Bài thứ 284: Tận Dụng Thì Giờ

979

Đọc Ê-phê-sô 5:15-21

Câu căn bản: Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.  Câu 16.

 

 

Suy niệm:  Đời sống chúng ta nhiều khi cũng như thời tiết vậy, nghĩa là thay đổi theo mùa.

Cuộc thay đổi rất bất ngờ và chúng ta không biết có gì xảy ra tiếp. Nhất là những khi ta cao tuổi tức là lúc mà các câu hỏi sau đây ám ảnh chúng ta:  Tôi sẽ bị bỏ lại ở đây một mình sao? Sức khỏe tôi có tốt không? Còn vấn đề tiền bạc thì sao? Mà rồi trí óc tôi có bị hao tổn gì không? 

Đối với mỗi sự thay đổi trong thời tiết, chúng ta phải lựa chọn – lãng phí thời gian trong những suy tư kinh hãi hay là làm theo lời sứ đồ Phao-lô dạy: Tận dụng thì giờ, vì ngày nào cũng xấu cả ! (Ê-phê-sô 5:16 NS).

Dù bạn đang ở mùa nào của tuổi tác, bạn vẫn có thể tin vào đức thành tín của Chúa. Chúa đã dạy:  “Ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con  đâu.” Như vậy, chúng ta có thể mạnh dạn nói rằng: ‘Chúa giúp đỡ tôi, tôi sẽ không sợ chi hết. Người đời làm gì được tô?’ (Hê-bơ-rơ 13:5-6 NS).

Vì bạn luôn luôn có Chúa hiện diện và thiên hựu, bạn có thể tận dụng thì giờ trong mỗi thời tiết của cuộc đời bằng cách theo sát Chúa Giê-xu, dành thì giờ riêng với Chúa và đọc và suy niệm lời Ngài, như bạn đang làm bây giờ. Yêu mến và tha thứ nhiều hơn khi trước và phục vụ người khác trong niềm vui và sự dư dật cởi mở.

 

Chúa đã ban phước cho bạn trong mùa tuổi tác hiện tại, hãy tận dụng đi !

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ TRẦN NGỌC BẢN
Bài tiếp theoBồi Linh, Thông Công Tráng Niên HTTL Tân Châu – Tỉnh An Giang