Bài thứ 270: Không Làm Hại

986

Đọc Rô-ma 13:8-10

Câu căn bản:  Tình yêu thương không làm hại người lân cận; vì vậy yêu thương là làm trọn luật pháp.  Câu 10

 

 

Suy niệm: Hàng năm cứ mỗi độ xuân về, với truyền thống “Tôn sư trọng đạo” những cán bộ y tế, y dược cổ truyền lại nhớ đến một con người “Một bậc thiên tài kiệt xuất của nền Y học cổ truyền Việt Nam”. Ông là tấm gương sáng để lớp lớp thầy thuốc noi theo về y đức, y đạo, y thuật.  Ông là Đại Danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Ông Lê Hữu Trác là một thầy thuốc rất khiêm nhường, vì dù nổi danh là một danh y của Việt Nam, biệt hiệu Hải Thượng Lãn Ông chỉ có nghĩa là: Ông già lười ở Hải Thượng. Nhưng Hải Thượng Lãn Ông đã từng được tôn xưng là Y tổ của Y Khoa Việt Nam.

 

Trong khi đó một ông thầy thuốc người Hi-lạp, tên là Hippocrates được thế giới coi là ông tổ của Y học Tây Phương. Bản Lời Thề của Hippocrates vẫn được y học thế giới sử dụng như phương châm của y khoa. Một điểm đặc biệt trong Lời thề này là: “Không làm hại”. Ngụ ý dạy rằng người thầy thuốc phải làm điều gì hữu ích cho bệnh nhân mà thôi.

 

Thánh Phao-lô đi xa hơn, khuyên dạy mỗi một người tín đồ của Chúa Giê-xu phải đem tình thương của Chúa Giê-xu chia sẻ cho người đời với lời dạy cô đọng:  Tình yêu thương không làm hại người lân cận; vì vậy yêu thương là làm trọn luật pháp.

 

Câu Kinh Thánh này cũng dạy chúng ta “Không làm hại”.  Nguyên tắc “không làm hại” này đem áp dụng vào đời thường thật hữu ích, vì mỗi chúng ta đã được Chúa thương yêu cứu chuộc và được Chúa sai vào đời làm ánh sáng, làm muối cho đời.  Chúng ta chắc chắn không làm hại ai mà chỉ yêu thương đồng bào và mời mọi người nếm trải tình thương vĩnh hằng của Chúa Cứu Thế.

 

 

Bài trướcUBCĐGD: Giới Thiệu Bài Học Trường Chúa Nhật Cho Thiếu Niên.
Bài tiếp theoLễ Báp-têm Cho Tín Hữu Người Mông Tại Huyện Êa Súp, Tỉnh Đăk Lăk