Bài thứ 252: Hơn Thân Phận Mình

512

Đọc Thi-thiên 103:6-18

Câu căn bản:  Ngài không đối đãi chúng ta theo tội lỗi chúng ta, cũng không báo trả chúng ta theo sự gian ác của chúng ta. Câu 10.

 

 

Suy niệm: Một người tin Chúa khi bè bạn hỏi: Lúc này anh thế nào?

Ông ấy trả lời: Cảm ơn, cũng hơn thân phận mình !! 

Câu trả lời hơi khác thường, nhưng có nghĩa là: Hơn là tôi đáng phải được .

 

Câu trả lời như thế phản ánh Thi-thiên 103:10: Chúa không đối đãi với chúng ta theo tội lỗi của chúng ta…Chúa thương yêu, tha thứ cho chúng ta, và không coi chúng ta là kẻ phản bội.

 

Nhiều người tín đồ đòi hỏi Chúa ban cho điều này hay giải quyết cho việc kia, và thường cằn nhằn hay trách Chúa sao chậm trễ.  Thật ra Chúa đã đối xử với mỗi chúng ta “hơn thân phận” mình. Vì mỗi chúng ta chỉ đáng bị Chúa trừng phạt trong hỏa ngục.

 

Mỗi khi nhớ lại thân phận tội nhân đáng bị Chúa trừng phạt, mà nay được Chúa nâng niu thương mến, chúng ta phải biết ơn Chúa và kiên nhẫn sống theo ý chỉ của Chúa. Chúa thật nhân từ và thương xót đến nỗi: “Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời.”

 

Hãy đến với Chúa và cảm tạ Chúa vì lòng nhân từ thương xót của Ngài đối với bạn hôm nay.

 

Bài trướcHọp Mặt Bồi Linh Quý III/2014 Tỉnh Long An
Bài tiếp theoBài thứ 253: Thay Đổi Lối Suy Nghĩ