Bài thứ 247: Can Đảm Lên

590

Đọc Ê-phê-sô 6:10-20

Câu căn bản: Luôn luôn dùng đức tin làm thuẫn; nhờ đó anh em có thể dập tắt được mọi tên lửa của ma quỷ.  Câu 16.

 

Suy niệm:  Chúng ta ai cũng từng gặp những sóng gió trong cuộc đời. Nhiều cơn bão tố kinh khủng khác thường, nhưng chúng ta đã biết sẽ gặp thử thách và giông tố.  Ê-phê-sô 6:16 nói về việc “Sử dụng cái thuẫn đức tin để dập tắt mọi tên lửa của ma quỷ”  Các tên lửa này của ma quỷ nhắm vào đức tin của chúng ta.  Đó là những tên lửa nghi ngờ và dao động.

 

Để chống cự với nghi ngờ, phải giơ thuẫn đức tin ra. Đó là lúc chúng ta mở miệng trưng dẫn Lời của Chúa mà chúng ta đã học thuộc lòng. Lúc đó thay vì cằn nhằn hay than thở vì chuyện xảy ra, hãy đọc to lời Chúa cho chính mình nghe. Đức tin của chúng ta sẽ hoạt động khi chúng ta tuyên xưng lời Chúa và cầu nguyện rồi áp dụng. Ngay trong lúc ma quỷ tiến công bằng nghi ngờ hãy thẳng thắn tuyên bố rằng:  “Tôi tin rằng những lời Chúa phán dạy sẽ thành sự thật”.

 

Có lẽ bạn đã nghi ngờ về khả năng nghe lời Chúa của mình. Lúc đó có thể bạn nghi ngờ cả sự thực hữu của Chúa nữa. Nhưng tiếng nói của lương tâm bạn đó là tiếng thì thầm của Thánh linh giúp ta nhớ đến những ơn lành của Chúa và cúi xuống tôn thờ Ngài.

 

Gia-cơ 1:5 ghi rằng: “Nếu người nào trong anh em thiếu khôn ngoan, hãy cầu xin ĐứcChúa Trời thì Ngài sẽ ban cho, vì Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không lời phiền trách.”  Như vậy có nghĩa là: dù chúng ta không toàn vẹn, Chúa vẫn thành tín đối với chúng ta và ban cho chúng ta những gì chúng ta cần, nếu chúng ta kêu xin Ngài.

 

Hành động đề nghị cho hôm nay:

 

Mời bạn đọc lại những câu Kinh Thánh trích dẫn trong bài suy niệm nay và dâng lên Chúa một lời cầu xin theo nhu cầu của bạn.

 

Bài trướcChương Trình Vui Trung Thu Cho Thiếu Nhi Tại HTTL Tân An-Long An
Bài tiếp theoThành Phố Đà Nẵng Hiệp Nguyện Tháng 09/2014