Bài thứ 193: Chúa Giải Cứu

544

Đọc Thi-thiên 18:20-46

Câu căn bản: Chúa cứu người khiêm nhường, nhưng hạ kẻ có mắt tự cao xuống. Câu 27.

 

 

Suy niệm: Trong những câu Thi-thiên này tác giả cho chúng ta thấy rõ một nguyên tắc của Chúa, đó là: Vâng giữ lời Chúa dạy, tuân hành những gì Chúa truyền phán thì chắc chắn được hưởng phần mà Chúa dành sẵn cho. Nhiều người tin Chúa nhưng chưa hiểu sống đạo là gì. Sống  đạo là áp dụng thực tế những gì đã học đã nghe từ nơi lời Chúa dạy.

Tay phải trong sạch, nghĩa là không làm những điều sai trái , giả dối (câu 20)

Không làm điều ác, giữ mình khỏi điều ác (câu 21 và 23)

Ta chỉ cần trung tín, sẽ hưởng được đức thành tín của Chúa (câu 25)

Chúng ta cần: sống trọn vẹn, thanh sạch, khiêm nhường để hưởng được sự soi sáng dẫn dắt của Chúa (câu 26-28).

Nhờ lời Chúa dạy, vâng theo ý Chúa, sẽ chiến thắng mọi kẻ thù.

Câu 31-42. Đọc những câu này ta phải nhớ lại câu 4 và câu 5, khi: Dây sự chết vương vấn, thác hủy diệt gây sợ hãi, dây âm phủ quấn lấy, bẫy sư chết giăng bắt tác giả. Nhưng bây giờ:  Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa là Vầng đá lớn, Chúa ban năng lực, Chúa cho đường được trọn vẹn, Chúa đặt bước lên cao, chỉ trở về sau khi diệt tan kẻ thù.

Câu 43-46. Đa-vít toàn thắng, lên ngôi làm vua.

Bạn sẽ nói rằng: Chỉ có Vua Đa-vít mới nói được những câu thơ này. Nhưng Thi-thiên 18 là kinh nghiệm của một người tin Chúa, nhờ Chúa mà thắng mọi trở lực, kể cả cái chết để cho chúng ta, hằng nghìn năm sau đọc và chiêm nghiệm về tình thương và đức công chính không bao giờ thay đổi của Chúa.

 

Bài trướcTỉnh Phú Yên: Bế Giảng Thánh Kinh Căn Bản 2014
Bài tiếp theoThánh Kinh Hè Tại Hội Thánh Tin Lành Tam Kỳ, Quảng Nam