Bài thứ 179: Cảm Tạ Chúa

766

Đọc Thi-thiên 9

Câu căn bản:  Lạy Đức Giê-hô-va, những người biết danh Chúa sẽ tin cậy Ngài, vì Chúa chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài. Câu 10.

 

 

Suy niệm:  Câu 1-2. Việc lạ lùng trong Cựu Ước dành riêng nói về những người, hay việc huyền nhiệm siêu nhiên.Vua Đa-vít cảm tạ Chúa khi thuật lại những việc lạ lùng Chúa thực hiện cho cuộc đời ông.

Câu 3-4. Chúa hiện diện trong mọi chiến trận của Đa-vít, cho ông thoát khỏi mọi nguy nanrồi lên làm vua Do-thái, Chúa rất công minh.

Câu 5-6. Chúa trừ diệt mọi kẻ thù của Đa-vít, đó là thắng lợi do Chúa thực hiện.

Câu 7-8. Địa vị vua vĩnh hằng của Chúa không dời đổi.Đa-vít lên ngôi làm vua, nhưng ông biết rằng Chúa mới là vua cao cả, quyền năng vô cùng.

Câu 9-10. Chúa là Đấng Chủ Tể, nhưng đoái hoài đến mọi kẻ bị áp bức hay lâm vào tình thế gian truân khó khăn. Ai tìm kiếm Chúa để xin nương náu đều được Chúa xót thương.

Câu 11-12. Chúa không những can thiệp cho mỗi cá nhân, nhưng Ngài còn cứu giúp cả một dân tộc.

Câu 13-14. Cảm tạ Chúa vì được giải cứu khỏi kẻ thù hãm hại gần đến chỗ tử vong.Tác giả không quên cảm tạ ca ngợi Chúa công khai.

Câu 15-16. Bản thân tác giả biết rõ cuộc trừng phạt của Chúa đối với những kẻ làm hại ông.

Câu 17. Âm phủ đây chính là hỏa ngục.Kẻ tội ác và chống Chúa, sẽ vào hỏa ngục.

Câu 18. Tuy nhiên, những  người tin Chúa phải kiên nhẫn, Chúa không bỏ quên họ đâu.

Câu 19-20. Lời cầu xin và nguyện ước.Phàm nhân không thể nào cưỡng lại sức mạnh vô biên của Chúa quyền năng, họ không thể nào thắng Chúa được.

 

Hãy hết lòng tin cậy Chúa, vì chúng ta thuộc về phe chiến thắng.

 

Bài trướcTruyền Giảng Tại Hội Thánh Tô Hiến Thành
Bài tiếp theoLễ Khai Mạc Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam – Hoa Kỳ Lần Thứ 39