Bài thứ 169: Thầy nhân lành

635

 

Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để hưởng sự sống đời đời?

Mác 10:17.

 

 

Nếu ngày xưa chàng thanh niên trong Phúc âm xưng hô như thế với Chúa, thì ngày nay tôi cũng có thể xưng như vậy với Chúa và thấy rằng rất thích hợp.  Chúa thực sự là Thầy của tôi trong cả hai nghĩa, Thầy là chủ và cũng là Thầy dạy học.  Tôi thích làm theo điều chủ sai bảo và lại cũng thích ngồi nghe thầy dạy. Tôi vừa là tôi tớ lại vừa là môn đệ và coi đó là một vinh hạnh khi được kiêm nhiệm như thế.

 

Nếu Chúa hỏi tôi: “Tại sao con gọi ta là Thầy Nhân Lành?”  Tôi sẽ có câu trả lời ngay, vì không có một người nào gọi là nhân lành thánh thiện trừ ra Chúa.  Chúa là Đức Chúa Trời thánh khiết, mọi điều thiện lành của Chân Thần chiếu rọi rạng ngời.  Trong kinh nghiệm, tôi biết Chúa nhân lành, nhân lành đến nỗi tất cả những gì tốt nhất của tôi cũng đến từ Chúa cả. Chúa nhân lành và tốt đối với tôi khi tôi còn chết trong tội, Chúa tốt vì đã dùng quyền năng của Thánh Linh Chúa mà cho tôi sống lại; Chúa tốt lành đối với tôi trong mọi khi tôi thiếu thốn, thử thách, tranh đấu và cả những khi tôi buồn.

 

Không có chủ nào tốt hơn Chúa đâu vì dịch vụ với Chúa là làm tự do tự nguyện; luật lệ của Chúa là tình thương.  Tôi chỉ trông mong mãi mãi là một kẻ tôi tớ trung thành.

 

Khi Chúa dạy tôi, Chúa thật là vị thầy khả kính, vì giáo lý của Ngài thiêng liêng siêu việt, nhưng cung cách dạy hạ xuống cấp độ con người tầm thường cho dễ hiểu, tinh thần Chúa thật là dịu dàng êm nhẹ. Chúa dạy không bao giờ lẫn lộn hay sai lầm, vì hoàn toàn là chân lý tinh ròng, và lời dạy của Chúa đưa tôi đến chỗ thiện lành, thánh hóa và xây dựng cho thành kẻ môn đệ tốt của Ngài.

 

Thiên thần tôn thờ Chúa vì Ngài là thầy siêu việt.  Các thánh nhân tôn thờ Chúa vì không có thầy nào như Ngài. ai ai cũng hân hạnh tự xưng là tôi tớ của Ngài.  Tôi cũng vậy.

 

Tôi sẽ nói cho hàng xóm láng giềng và bè bạn biết rằng tôi là tôi tớ, là môn đệ của Chúa, vì biết đâu họ sẽ nghe lời tôi trở lại nhận Chúa làm chủ và làm thầy như tôi?  Tôi mong lắm thay!  Họ sẽ không bao giờ hối tiếc vì đã tin nhận và tôn thờ Chúa, vì trong Chúa, mọi người được vinh dự làm tôi tớ và làm môn đệ của Ngài.

 

 

Bài trướcLớp Huấn Luyện Chấp Sự Tỉnh Tây Ninh.
Bài tiếp theoMục sư Hội Trưởng Thăm Hội Thánh Tin Lành Quế Phương, Quảng Nam.