Bài thứ 168: Cuộc Tranh Đấu

769

 

Bản tính cũ thích làm những việc nghịch với Thánh Linh, trong khi Thánh Linh muốn anh em làm những việc trái với bản tính cũ. Hai bên luôn luôn tranh đấu nên anh em không thể làm điều mình muốn.

Ga-la-ti 5:17.(BDY)

 

 

Trong lòng mỗi người tin Chúa có một cuộc tranh đấu giữa bản tính cũ và bản tính mới.  Bản tính cũ rất là xông xáo và không bỏ một cơ hội nào để sử dụng toàn bộ vũ khí độc hại của nó để chống lại sức mạnh mới được sinh ra; trong khi đó, mặt khác, bản tính mới lúc nào cũng canh thức để đề kháng và tiêu diệt kẻ thù.

 

Sức mạnh ở bên trong chúng ta sẽ dùng sự cầu nguyện, đức tin, hi vọng và tình thương để đánh đuổi quỷ dữ ra ngoài; bản tính ấy sẽ mặc lấy toàn bộ giáp của Chúa ban cho và lâm chiến một cách hăng say.

 

Hai bản chất đối nghịch này sẽ không bao giờ ngưng tranh đấu một khi ta vẫn còn phải sống trên đời này.  Chiến trận giữa “Quỷ Vương” và “Cơ Đốc Nhân” trong chuyện Hành Trình Vào Vĩnh Cửu kéo dài chỉ có ba giờ đồng hồ, nhưng trận chiến giữa Cơ Đốc Nhân và chính anh ta kéo dài mãi cho đến bờ sống Giô-đanh, là nơi gần vào Thiên Thành.

 

Kẻ thù đã trấn đóng rất cẩn thận bên trong chúng ta, nên không thể nào tống khứ chúng ra được khi ta còn trong thân xác.  Mặc dù nhiều khi chúng ta bị tiến công dữ dội và thảm khốc, chúng ta có Đấng trợ giúp Toàn Năng, chính là Chúa Giê-xu, Vị Tướng Cứu tinh của chúng ta.  Chúa luôn luôn có mặt với chúng ta và bảo đảm rằng chúng ta sẽ nhờ quyền năng Ngài mà đại thắng.

 

Với sự trợ giúp như thế, bản chất mới được sinh ra chiến đấu rất ngang ngửa đối với kẻ thù.  Bạn có chiến đấu với Sa-tan hôm nay chăng?  Sa-tan, xác thịt và trần gian này có đang chống lại bạn không?  Đừng nản chí ngã lòng, hãy tiếp tục chiến đấu đi.  Đừng sợ, vì ai có thể thắng nổi Chúa Toàn Năng?  Hãy nhìn lên Chúa Giê-xu mà chiến đấu.  Dù chiến trận có cam go và dai dẳng, chiến thắng sẽ rất vinh quang và niềm vui sẽ vô tận.

 

 

Bài trướcSách Biếu Tặng Cho Thân Hữu.
Bài tiếp theoLớp Huấn Luyện Chấp Sự Tỉnh Tây Ninh.