Bài thứ 152: Tội Và Ý Chí

635


Nếu anh em chẳng thích phụng sự Đức Giê-hô-va thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phụng sự, hoặc các thần mà tổ phụ anh em đã phụng sự bên kia sông, hoặc các thần của dân A-mô-rít trong xứ mà anh em ở.  Nhưng tôi và gia đình tôi sẽ phụng thờ Đức Giê-hô-va.  

Giô-suê 24:15

 

 

Tội của A-đam và Ê-va cũng ảnh hưởng nhiều đến ý chí của họ.  Ta phải nhận ra rằng trong vườn địa đàng Ê-đen hai người chỉ có thể làm một điều sai lầm mà thôi.  Tất cả những gì họ muốn làm đều được cả, ngoại trừ việc ăn trái cây để biết thiện ác.  Họ có khả năng làm hằng nghìn hằng vạn điều đúng, nhưng chỉ có một điều là sai mà thôi.

 

Và rồi họ đã làm điều ấy, nghĩa là phạm điều luật duy nhất trong vườn.  Hậu quả là bạn và tôi ngày nay phải đối đầu với hàng vạn điều tốt và xấu mỗi ngày.  Bạn có thể chọn cầu nguyện hay không cầu nguyện, đọc Kinh Thánh hay không đọc, đi nhà thờ hay không đi.  Bạn có thể chọn theo tham dục hay theo Thánh Linh.  Bạn và tôi đối diện với vô số điều phải lựa chọn, như thế và chúng ta hay lựa làm điều sai lầm không nên làm.

 

Năng lực quan trọng nhất trong bạn là lựa chọn, bạn có khả năng ấy.

 

Có người nói rằng Cơ-đốc-giáo chân chính là ở chỗ thực hành ý chí.  Thế giới loài vật hoạt động bên ngoài bản năng thiêng liêng, nhưng con người chúng ta được tạo dựng trong hình ảnh của Đức Chúa Trời, nghĩa là ta có ý chí độc lập và tự quyết định.  Chủ yếu của cám dỗ là hoạt động độc lập đối với Đức Chúa Trời.  Căn gốc của cám dỗ là những nhu cầu nghe như hợp lý.

 

Hành vi tội lỗi thường là một ý định sai lầm nhằm đáp ứng nhu cầu căn bản.  Nan đề chính ở đây là ta sẽ nhận lấy điều mình cần do từ trần tục, từ tham dục và từ ma quỷ, hay mặt khác ta nhận điều mình cần từ Chúa là Đấng “đem cả tài nguyên phong phú trong vinh quang của Chúa Cứu-thế mà đáp ứng mọi nhu cầu của ta”.

 

Đây chính là vấn đề xác nhận địa vị và mức trưởng thành.  Ta càng hiểu rõ tương quan của mình với Chúa Giê-xu bao nhiêu, ta càng muốn trưởng thành bấy nhiêu.  Càng trưởng thành, ta lại càng dễ lựa chọn sống cuộc đời phụ thuộc vào Cha trên trời bấy nhiêu.

 

 

Bài trướcBài thứ 151: Tội Và Tình Cảm
Bài tiếp theoHội Đồng Bồi Linh Tỉnh Hậu Giang Lần Thứ 6.