Bài thứ 151: Tội Và Tình Cảm

972

 

Nếu các con biết các điều này và làm theo thì được phước.

Giăng 13:17

 

 

Về phương diện tình cảm, điều gì đã xẩy ra khi con người sa ngã?

 

Một trong những ảnh hưởng của cuộc sa ngã phạm tội trên tình cảm của con người là làm cho sợ và lo lắng.  Tình cảm đầu tiên biểu lộ ra khi con người phạm tội là sợ.  Sáng Thế Ký 3:10 ghi: “A-đam thưa: ‘Nghe tiếng Chúa trong vườn, con sợ nên đi trốn, vì con trần truồng.” 

 

Ngày nay nỗi lo sợ cũng đang làm hư hỏng tương quan và các hoạt động của chúng ta.  Sợ là kết quả của tội.  Nếu sợ đang quản chế đời sống ta thì chắc chắn ta không có lòng tin.

 

Một tình cảm khác phát sinh từ cuộc sa ngã phạm tội đó là hổ nhục và mặc cảm phạm tội.  Trước khi chưa phạm tội cùng Chúa, A-đam và Ê-va trần truồng mà không hổ thẹn.  Đức Chúa Trời tạo nên họ có tính dục và tính dục không phải là điều xấu xa, nhưng khi họ phạm tội thì họ cảm thấy hổ nhục khi trần truồng và phải lấy lá che thân thể.  Nhiều người ngày nay cũng vì phạm tội, vì có tội mà cố tìm cách che đậy con người bên trong của mình để cho đừng ai thấy.

 

Sau khi phạm tội, con người cũng trở thành tuyệt vọng và giận dữ.  Ca-in là con của A-đam và Ê-va khi dâng tế lễ cho Chúa, không hiểu vì lý do nào đó Chúa không chấp nhận, làm cho Ca-in rất tức giận và nết mặt sa sầm.  Chúa hỏi Ca-in: “Tại sao con giận?  Sao con sa sầm nét mặt?  Nếu con làm điều tốt thì lẽ nào con không được chấp nhận?” (Sáng-thế-ký 4:5-7)

 

Ta nhận thấy một nguyên tắc của Chúa ở đây: Ta không cảm thấy phương cách cư xử tốt, nhưng hành động ta đi đến cảm xúc tốt.  Có rất nhiều điều ta không cảm thấy thích làm nhưng vẫn làm, nhưng khi bắt tay vào việc ta mới thấy có cảm tình và tiếp tục làm trong tinh thần vui vẻ.  Như thế cảm tình tốt theo sau cư xử tốt.  Chúa Giê-xu nói: “Nếu các con biết các điều này và làm theo thì được phước.”

 

Bài trướcTin Ảnh: Hội Đồng Bồi Linh Liên Tỉnh Cà Mau – Bạc Liêu năm 2012.
Bài tiếp theoBài thứ 152: Tội Và Ý Chí