Bài thứ 149: Cầu Nguyện Và Trao Đổi Mỗi Ngày

744

Đọc Cô-lô-se 4:2-9

Câu căn bản: Lời nói của anh em phải luôn có ân hậu và nêm thêm muối, để anh em biết phải đối đáp thể nào với mỗi người.  (câu 6)

 

 

Suy niệm:  Bài học cầu nguyện rất nhiều và con dân Chúa luôn muốn biết thêm kỹ năng cầu nguyện. Sứ đồ Phao-lô dạy ta mấy điểm sau đây:

 

1.       Thành tâm cầu nguyện.  Nghĩa là phải chân thành tin rằng Chúa nghe ta cầu nguyện.  Hơn nữa, thiết tha và đem hết tâm lực cầu nguyện, như Chúa Giê-xu khi cầu nguyện trong vườn Ghết-sê-ma-nê.

2.       Tỉnh thức trong lúc cầu nguyện.  Đây là thái độ minh bạch khi trình dâng lời cầu xin, không lộn xộn lúng túng, nhưng có thứ tự mạch lạc.

3.       Tạ ơn trong khi cầu nguyện.  Tạ ơn Chúa là một phần của lời cầu nguyện của ta thường xuyên. Vì khi tạ ơn, ta tin cậy Chúa hơn và dễ nhận được ơn Chúa.

4.       Cầu nguyện cho việc truyền giảng Lời Chúa.  “Xin Chúa mở cửa cho việc truyền giảng Tin Lành”,  sao cho 90 triệu đồng bào Việt Nam có dịp nghe về ơn cứu chuộc của Chúa.

5.       Cầu nguyện cho Tin Lành được “bày tỏ rõ ràng”, sao cho người giảng truyền lời Chúa được khôn ngoan, sáng suốt khi trình bày sứ điệp của Tin Lành.

 

Sau khi dạy về cầu nguyện, sứ đồ Phao-lô dạy về Kỹ năng của người tin Chúa khi giao dịch với người chưa biết Chúa, có hai điểm căn bản:

1.       Cư xử khôn ngoan đối với người chưa tin Chúa.  Cư xử trong ánh sáng của lời Chúa: không coi thường, nhưng tôn trọng.  Mong cho người ấy nhận phúc lành của Chúa.  Tranh thủ thời gian để khéo kéo chia sẻ ơn lành cứu chuộc của Chúa Cứu Thế.

2.       Chuẩn bị sẵn lời lẽ lịch sự và dễ hiểu, không lên án hay chỉ trích, nhưng chỉ nói sự thật.  Trình bày Chân Lý về Chúa Cứu Thế và để cho đối tượng phát biểu ý kiến.

Bài trướcBài thứ 148: Bổn Phận Đối Với Nhau
Bài tiếp theoNhà Thờ Tin Lành Dương Yên Bắt Đầu Thi Công