Bài 269: Tình Yêu Của Chúa

1541

 

 

Chúng ta nhận biết và tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu; ai ở trong tình yêu thương thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.

1 Giăng 4:16.

 

 

   Điều huyền nhiệm nhất trong cả Kinh Thánh là: Đức Chúa Trời là tình thương yêu. Thấu hiểu được điểm này trong mọi chiều kích sẽ cho bạn được tự do hưởng thụ tất cả những quyền lợi thuộc về một người tin Chúa. Nhưng bạn phải công nhận rằng Đức Chúa Trời thương yêu bạn. Nếu bạn lớn lên trải nghiệm tình yêu vô điều kiện trong gia đình, thì điểm này không khó hiểu đối với bạn. Tuy nhiên nếu những năm thơ ấu của bạn thiếu tình yêu, thì điểm này khó chấp nhận. Chúa thương yêu bạn, không phải vì bạn xứng đáng được thương yêu, nhưng vì bản chất của Chúa là thương yêu. Chúa chỉ có một phương cách duy nhất quan hệ với bạn là thương yêu. Tình yêu của Chúa đối với bạn cho bạn một giá trị quý giá mà không gì có thể làm mất đi được.

 

   Nếu bạn không thể chấp nhận sự thật là Chúa thương yêu bạn, bạn sẽ bị giới hạn trong cách bạn có thể quan hệ với Chúa. Vì khi bạn bị Chúa kỉ luật, bạn sẽ không coi đó là một cách biểu lộ tình thương của Ngài. Trái lại, bạn sẽ giận Chúa. Khi Chúa trả lời “không” đối với một yêu cầu kém hơn là điều Chúa dành cho bạn, bạn sẽ kết luận rằng Chúa không quan tâm đến mình. Không có hiểu biết rõ ràng và chấp nhận tình thương của Chúa đối với mình, bạn sẽ bị lạc hướng đối với Chúa và đối với những gì Chúa muốn làm cho đời bạn. Tuy nhiên, khi bạn chấp nhận tình yêu của Chúa, bạn có thể đáp lại tình yêu đó cũng như yêu thương người khác (1 Giăng 4:19).

 

   Bạn có đang trải nghiệm ý nghĩa thâm sâu về niềm vui và an ninh đến từ việc ý thức rằng bạn được Chúa thương yêu vô cùng chăng? Khi biết chắc rằng Chúa thương yêu mình bạn sẽ được tự do hưởng hết những biểu lộ tình yêu mà Chúa tuôn đổ xuống cho bạn mỗi ngày.

 

Bài trướcBài 4: Giải Nghĩa Kinh Thánh
Bài tiếp theoBài 270: Không Phạm Tội