Bài thứ 372: Năm Mới Đón Chờ

778

 

 

Hãy cư xử một cách khôn ngoan với những người ngoại, và tận dụng thì giờ.

Cô-lô-se 4:5.

 

 

   Hôm nay là ngày cuối cùng của một năm. Trong vài giờ nữa cát thời gian sẽ chảy hết trong chiếc đồng hồ bằng thủy tinh, và một năm mới sẽ đến với chúng ta. Trong vài ngày tới, bạn sẽ vẫn còn viết năm 2011 trên thư từ cho đến khi phải quen với 2012.

 

   Ta phải đóng lại cánh cửa của năm 2011 với những thất bại và chán chường vì hai lý do: Thứ nhất là xin Chúa tha thứ những lỗi lầm và thứ hai là xin Chúa cho mình quên quá khứ. Chúa sẽ tha thứ những lầm lỡ hay thất bại như bạn chưa bao giờ phạm tội. Với đức tin nơi Chúa, bạn hăng hái tiến vào năm 2012, đóng cửa năm 2011 lại, và chuẩn bị sống xứng đáng hơn, tốt lành hơn năm ngoái.

 

   Câu Kinh Thánh trên đây căn đặn một lời rất thực tế, đó là người tin Chúa phải cẩn thận khi sống với người đời, tạo ảnh hưởng tốt và làm vinh danh Chúa. Phải tận dụng thời gian, vì ta không sống mãi trên đời đâu.

 

   Đóng cửa năm cũ, nhưng phải vững tin vào hành trình năm mới và hi vọng nơi Chúa.

 

   Chúc bạn thành công và hưởng được những lời hứa của Chúa cho mỗi ngày của năm 2012.

 

Bài trướcLễ Kỷ Niệm Mừng Chúa Giáng Sinh Năm 2011 Tại HTTL Thủ Đức.
Bài tiếp theoBài thứ 1: Ngày Mai Bắt Đầu Từ Hôm Nay