Giô-suê 7:16-26
“Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót” (Châm Ngôn 28:13).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giô-suê làm gì sau khi được Chúa hướng dẫn cách tìm ra người phạm tội? Ông A-can và gia đình phải chịu hậu quả gì? Chúng ta học được gì qua câu chuyện này?
Sau khi được Chúa dạy cách để tìm ra người ăn cắp các vật đáng bị hủy diệt, ông Giô-suê lập tức làm theo. Sáng hôm sau, ông dậy sớm và bảo dân chúng đến gần theo từng chi phái. Trước hết, chi phái Giu-đa bị chỉ ra, rồi họ Xê-rách bị chỉ ra, và gia trưởng Xáp-đi bị chỉ ra; cuối cùng là ông A-can bị chỉ ra. Ông Giô-suê yêu cầu ông A-can thú thật mọi sự, chớ giấu chút nào. Thấy không còn cách gì để che giấu, ông A-can thú nhận mình đã phạm tội cùng Chúa qua những việc đã làm. Trước hết, ông “thấy” trong của cướp một cái áo choàng của xứ Ba-by-lôn rất đẹp, khoảng hai ký bạc và một nén vàng nặng gần sáu trăm gam. Rồi ông “tham muốn” và “lấy” các vật ấy. Sau cùng, ông đem “giấu” những vật này trong trại của ông. Việc đào đất, chôn giấu giữa trại, chắc chắn người nhà cũng chứng kiến, nhưng họ vẫn im lặng. Ông Giô-suê sai người đến trại thì tìm thấy những vật đó, đem về trình dâng trước mặt Chúa, những vật vốn thuộc về Ngài đã bị lấy cắp.
Ông Giô-suê cùng cả Y-sơ-ra-ên bắt ông A-can cùng con trai, con gái của ông, bạc, áo choàng và vàng mà ông đã cất giấu, cùng mọi vật khác thuộc về ông mà đem đi ném đá và thiêu hủy. Ông A-can và cả nhà đã sai lầm khi nghĩ rằng có thể che giấu những việc làm sai trái của mình, nên đã coi thường mạng lệnh Chúa truyền. Chúa là Đấng toàn tri, thấy hết mọi sự, Ngài thấy khi ông nhìn, ham muốn, lấy cắp các vật đáng diệt, và thấy ông chôn giấu những vật đó. Cuối cùng, mọi tội lỗi của ông đã được phơi bày trước toàn thể dân chúng. Ông A-can cùng cả nhà phải trả giá đắt bằng tài sản, danh dự và cả tính mạng.
Không ai có thể che giấu tội lỗi của mình trước Chúa. Tục ngữ Việt Nam có câu “Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra”. Ngay cả người thế gian cũng tin rằng, dù có làm bất cứ điều gì để che giấu tội lỗi thì một ngày nào đó sự thật vẫn sẽ bị phơi bày. Chúng ta càng không thể giấu được bất cứ tội lỗi nào khỏi mắt Đức Chúa Trời toàn năng, toàn tri và thánh khiết, dù có thực hiện ở bất cứ nơi kín đáo đến đâu. Nếu đang “giấu” tội lỗi nào, xin hãy xưng nhận với Chúa, ăn năn và cầu xin sự tha thứ của Ngài. Hãy nhờ cậy Chúa để thắng hơn cám dỗ, đừng chiều theo tư dục, đừng tiếp tục nhìn và nghĩ về những điều bất khiết, đừng để lòng tham dẫn dụ đến hành vi phạm tội trước mặt Chúa. Đồng thời, tuyệt đối không được thỏa hiệp, dung dưỡng tội lỗi, hay xem nhẹ Lời phán của Đức Chúa Trời.
Bạn đang che giấu tội lỗi nào trước Chúa và anh em mình trong Hội Thánh?
Lạy Chúa Toàn tri, xin nhắc nhở con luôn ý thức rằng không ai có thể che giấu được tội lỗi trước mặt Ngài. Xin cho con biết nhờ cậy nơi Chúa để đắc thắng mọi cám dỗ và quyết không phạm tội cùng Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 20
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@news.httlvn.org.
Kênh Youtube BHKTHN:


































