Châm Ngôn 16:6
“Nhờ sự nhân từ và chân thật tội lỗi được chuộc; và bởi sự kính sợ Đức Giê-hô-va người ta xây bỏ điều ác” (câu 6).
Câu hỏi suy ngẫm: Những điều nào đem đến sự tha thứ và thánh khiết? Làm sao có thể nhận được những điều này?
Câu châm ngôn hôm nay nằm giữa câu 1 và câu 9, phân đoạn dạy về kế hoạch và mục đích tể trị của Đức Chúa Trời. Câu 4 dạy rằng Đức Chúa Trời dựng nên muôn vật cho chính Ngài, mọi chương trình, kế hoạch của Chúa, và cả chương trình cứu rỗi Ngài ban cho con người đều nhằm mục đích tôn vinh Ngài (Khải Huyền 4:11).
Nếu Đức Chúa Trời đối diện với con người chỉ bằng sự thánh khiết và công chính tuyệt đối thì không một ai thoát khỏi án phạt. Tạ ơn Chúa, qua Chúa Giê-xu, con người có thể tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời vì tội lỗi của mình, và sự trừng phạt của Ngài đối với con người phản loạn không phải là cuối cùng. Bên cạnh sự thánh khiết và công chính, Đức Chúa Trời còn bày tỏ cả “sự nhân từ và chân thật”, nghĩa là vì tình yêu thương và vì sự thành tín đối với bản tính của Chúa – lẽ thật về chính Ngài – Ngài đã hoạch định một chương trình cứu rỗi dành cho con người hư mất trước khi thế gian được dựng nên, qua sự hy sinh của Con Ngài (I Phi-e-rơ 1:18-20).
Lòng kính sợ Đức Giê-hô-va là một sự tôn kính đầy tin cậy đối với Đức Chúa Trời, là việc công nhận Ngài là ai, dẫn đến việc thiết lập một mối liên hệ với Đức Chúa Trời thông qua Chúa Giê-xu, cũng như sự khiêm nhường vâng phục đối với các mạng lệnh của Chúa. Và điều này chỉ có nơi những người nhận biết và kinh nghiệm sự cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho mình chỉ bởi “sự nhân từ và chân thật” của Ngài. Bên cạnh đó, khi một người có kinh nghiệm “sự nhân từ và chân thật” của Đức Chúa Trời thì người đó cũng sẽ sống “nhân từ và chân thật” với người khác. Thật tuyệt vời khi chúng ta nhận ra mình có sức mạnh đến mức có thể chuộc lỗi, nghĩa là chiến thắng tội lỗi do người khác phạm với mình. Tội lỗi là một hành động vừa có hại, vừa ích kỷ, gây ra sự bất hòa giữa mọi người. Mối bất hòa đó khơi dậy sự tức giận trong lòng người bị hại. Tuy nhiên, sự tức giận của những người đang tức giận chính đáng có thể được xoa dịu bởi “sự nhân từ và chân thật”. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy rằng: “Nhứt là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi” (I Phi-e-rơ 4:8).
Trong câu chuyện Đầy Tớ Không Thương Xót (Ma-thi-ơ 18:23-35), Chúa Giê-xu dạy rõ ràng rằng lòng kính sợ và biết ơn Chúa phải được bày tỏ bằng một đời sống yêu thương và tha thứ. Và chúng ta cũng thường cầu nguyện theo lời Chúa Giê-xu dạy: “Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi” (Ma-thi-ơ 6:12). Vậy hãy bày tỏ tình yêu Chúa cho anh em mình bằng đời sống tha thứ và thánh khiết.
Bạn đang sống bày tỏ sự tha thứ và thánh khiết ra sao?
Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa về ơn cứu rỗi Ngài ban cho con bởi ân sủng và sự thương xót. Con xin hứa bày tỏ tình yêu của Ngài cho những người quanh con bằng một đời sống tha thứ và thánh khiết. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 119:1-56
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:

































