Thứ Tư 22/07/2026
Trang chủ Bài Học Kinh Thánh Hàng Ngày Đừng Tự Dối Mình – 23/7/2026

Đừng Tự Dối Mình – 23/7/2026

1

 

 

I Cô-rinh-tô 6:9-11

Chớ tự dối mình…” (câu 10a).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nói câu gì để thức tỉnh những người xưng là Cơ Đốc nhân nhưng vẫn miệt mài trong tội lỗi? Chúa Giê-xu dạy môn đồ cách nào để nhận biết tiên tri giả và đức tin giả? Làm thế nào để bạn không tự lừa dối mình?

Ở phần đầu của chương 6, Sứ đồ Phao-lô trách các tín hữu tại Cô-rinh-tô khi họ mang những chuyện nội bộ của anh chị em trong Hội Thánh ra cho “những kẻ không công bình”, là “những kẻ chẳng tin” xét xử (I Cô-rinh-tô 6:1, 6). Trong câu 9, ông nói rằng “những kẻ không công bình” ấy “chẳng bao giờ hưởng được Nước Đức Chúa Trời”. Khi nghe như vậy, một số người thường phạm các tội ông liệt kê ở câu 10, triền miên trong lối sống tội lỗi, hẳn đã cảm thấy nhẹ lòng vì mình không phải là “kẻ không công bình”, “kẻ chẳng tin”. Do đó, Sứ đồ Phao-lô đã nói một câu để thức tỉnh họ: “Chớ tự dối mình!” (câu 10). Nói cách khác, đừng tưởng rằng chỉ người không tin nhận Giê-xu là Chúa mới là người không công bình, mới là người không được hưởng Nước Thiên Đàng đâu! Những người mang danh là Cơ Đốc nhân nhưng cứ miệt mài trong lối sống tà dâm, thờ hình tượng, ngoại tình, đồng tính luyến ái, trộm cắp, say sưa, chưởi rủa cũng cùng chung một số phận, cũng không được hưởng Nước Thiên Đàng, bởi vì họ vẫn là những người bất chính. Họ sống theo lối sống “trước kia”, lối sống xác thịt, lối sống ngược lại với cách sống “được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình” (câu 11).

Khi dạy các môn đồ cách nhận biết tiên tri giả và đức tin giả, Chúa Giê-xu phán: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi” (Ma-thi-ơ 7:21). Chúa Giê-xu cho thấy một điều đáng sợ là nhiều người tự lừa dối mình, để rồi đến ngày cuối cùng họ nói: “Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân Danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân Danh Chúa mà trừ qu sao?… Khi ấy, Chúa gọi những người “lạy Chúa, lạy Chúa”, nhưng không sống theo điều Chúa dạy rằng: “Hỡi kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta!” (Ma-thi-ơ 7:22-23). Chúa dạy nếu muốn không tự lừa dối bản thân, hãy nhìn vào đời sống của mình xem có đúng theo tiêu chuẩn thánh khiết và yêu thương của Chúa hay không, vì xem trái biết cây (Ma-thi-ơ 7:16-18).

Để khuyên các tín hữu đừng tự lừa dối mình, Sứ đồ Phao-lô đã nêu ra sự đối lập giữa con người “trước kia” là gian dâm, thờ hình tượng, v.v. với con người “nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, người ấy sẽ có đời sống “được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình (câu 11). Xin Chúa cho chúng ta sống phù hợp với địa vị mới Chúa ban cho mình để chúng ta không tự lừa dối mình, nhưng sống đẹp lòng Chúa.

Bạn cần tra xét cách sống dựa trên tiêu chuẩn nào để không tự lừa dối mình?

Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì lời cảnh tỉnh “chớ tự dối mình”. Xin giúp con luôn sống trong mối liên hệ gần gũi với Chúa và tra xét đời sống tin kính của con có xứng hợp với Lời Chúa hay không để con không sống tự dối mình. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mác 2

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trước‘Nĕ Kơ Ngêh Kơdih – 23/7/2026