Ma-thi-ơ 24:43-44
“Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:42).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dùng hình ảnh chủ nhà thức canh kẻ trộm để dạy điều gì? Từ ngữ “tỉnh thức” cho thấy Chúa muốn môn đồ phải sống trong tâm trạng ra sao? Những điều nào trong cuộc sống cám dỗ chúng ta mất tỉnh thức?
Chúa Giê-xu tiếp tục dùng hình ảnh rất dễ hiểu để cảnh báo về yếu tố bất ngờ của sự kiện Chúa tái lâm. Không một kẻ trộm nào lại thông báo cho người khác biết kế hoạch trộm cắp của mình. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, nếu chủ nhà đoán được khoảng giờ nào kẻ trộm sẽ viếng nhà thì chắc chắn chủ nhà sẽ không thể nào ngủ được mà tỉnh thức suốt đêm để canh giữ. Sau khi kể ví dụ này, Chúa phán với các môn đồ: “Vì vậy, các con cũng phải sẵn sàng, vì Con Người đến trong giờ các con không ngờ” (câu 44 BTTHĐ). Ở đây, Chúa không ví Ngài với kẻ trộm, nhưng Chúa muốn nhấn mạnh yếu tố bất ngờ, ngày của Chúa sẽ đến thình lình như kẻ trộm đến đào ngạch nhà để trộm cắp lúc ban đêm vậy. Về sau, các Sứ đồ Phao-lô và Phi-e-rơ cũng nhắc lại hình ảnh này để dạy tín hữu về ngày giờ Chúa trở lại: “Vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:2); “ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm…” (II Phi-e-rơ 3:10).
Trước đó, Chúa Giê-xu đã báo trước cho các môn đồ biết về những biến cố sẽ xảy ra trước ngày Chúa trở lại (Ma-thi-ơ 24:1-42). Căn cứ vào những gì đang xảy ra trong thế giới, con dân Chúa dù không biết chính xác ngày giờ nào Chúa đến, nhưng cần phải biết chắc chắn rằng Chúa sẽ đến và ngày của Chúa sắp cận kề, vì thế phải tỉnh thức. Từ ngữ “tỉnh thức” trong ví dụ Chúa kể cho thấy tinh thần chủ động chờ đợi của người chủ nhà khi biết kẻ trộm sẽ viếng nhà mình. Chúa cũng muốn các môn đồ luôn trong tình trạng tỉnh thức, sẵn sàng chờ đợi ngày Chúa trở lại, vì Chúa đã cho họ biết những dấu hiệu báo trước ngày Chúa sắp tái lâm.
Chúng ta ngày nay cũng phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, đừng để những cám dỗ chung quanh ru ngủ chúng ta và làm cho chúng ta quên đi mục đích đời mình là trông chờ Chúa Giê-xu trở lại. Nhiều lúc theo Chúa lâu năm có thể làm cho chúng ta ỷ lại, mất tập trung, thiếu cảnh giác và không tỉnh thức. Hãy nhớ rằng ma quỷ có rất nhiều mưu chước để dụ dỗ hoặc ru ngủ chúng ta. Sứ đồ Phao-lô đã cảnh báo “đừng để cho quỷ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu chước của nó” (II Cô-rinh-tô 2:11). Chúng ta cần tỉnh táo trước những cám dỗ yêu thế gian, thả trôi đời sống và nghi ngờ sự trở lại của Chúa. Tất cả những điều đó sẽ làm chúng ta quên đi tinh thần chờ đợi sự tái lâm của Chúa Giê-xu. Hãy luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng, “Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên” (Lu-ca 12:35).
Bạn đang sống trong tinh thần sẵn sàng chờ đợi ngày Chúa Giê-xu trở lại như thế nào?
Lạy Chúa yêu thương, xin cho con luôn sống trong tinh thần tỉnh thức chờ ngày Chúa trở lại để con được ở với Ngài đời đời phước hạnh. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Nê-hê-mi 11
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:


































