Tập Tành Sự Tin Kính – 28/3/2026

0

 

 

I Ti-mô-thê 4:6-10

“Những lời hư ngụy phàm tục giống như chuyện bịa các bà già, thì hãy bỏ đi, và tập tành sự tin kính” (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy về tập tành sự tin kính như thế nào? Rèn luyện thân thể và rèn tập sự tin kính giống và khác nhau ra sao? Bạn cần làm gì để tập tành sự tin kính?

Dùng hình ảnh quen thuộc với độc giả thời bấy giờ là các vận động viên, Sứ đồ Phao-lô luận đến vấn đề quan trọng của nếp sống Cơ Đốc là sự tin kính mà ông đã nói ở I Ti-mô-thê 3:14-16. Không ai có thể sống tin kính hoàn toàn bằng nỗ lực cá nhân, như Sứ đồ Phi-e-rơ đã dạy, mọi điều thuộc về sự tin kính có được nhờ “quyền phép Đức Chúa Trời” (II Phi-e-rơ 1:3), nhưng trong sự tin kính có phần của chúng ta, đó là phần chúng ta cần phải “gắng hết sức”, phải rèn tập (II Phi-e-rơ 1:5). Nguyên nghĩa từ “tập tành” bao hàm cả những vấp váp, mệt mỏi, những cố gắng, trả giá và đánh đổi. Và vì tin kính là tiến trình trọn đời, nên chúng ta cần kiên nhẫn với chính mình.

Sứ đồ Phao-lô không hề xem nhẹ việc tập luyện thể thao. Ông khẳng định thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh (I Cô-rinh-tô 6:19-20), là của lễ sống và thánh để thờ phượng Chúa (Rô-ma 12:1-2). Tuy nhiên, luyện tập thể thao chỉ “ích lợi đôi phần” và chỉ cho đời này, còn rèn luyện sự tin kính thì ích lợi “mọi mặt”, “cho đời này và cả đời sau” (câu 8 BTTHĐ).

Khi thi đấu thể thao, các vận động viên phải kỷ luật từ bỏ những thói quen có hại cho sức khỏe. Cũng vậy, Cơ Đốc nhân khi tập tành sự tin kính cũng phải bỏ đi những điều không ích lợi cho nếp sống tin kính. Trong câu 7, Sứ đồ Phao-lô khuyên người con trong đức tin của mình rằng để có nếp sống tin kính, cần bỏ đi “những lời hư ngụy phàm tục, giống như chuyện bịa các bà già”. Câu nói này không có ý xúc phạm quý bà cao tuổi, nhưng đây là câu nói quen thuộc của thời đó, do người phụ nữ không có vai trò trong xã hội nên các bà ở nhà thường kể những câu chuyện bịa đặt cho con cháu. Sứ đồ Phao-lô dạy hãy bỏ những chuyện hoang đường, nhảm nhí không xứng hợp với Lời Chúa dạy. Phải tận dụng thời gian để rèn tập nếp sống tin kính.

Ngày nay, internet, các mạng xã hội, YouTube… tràn lan khiến Cơ Đốc nhân khó phân biệt được đâu là đúng, đâu là những điều nhảm nhí, những giáo lý sai lạc. Nếu chúng ta phí thời gian cho những điều vô bổ thì sẽ ảnh hưởng đến việc tập tành sự tin kính của mình. Để có thể rèn luyện nếp sống tin kính, chúng ta cần phải ưu tiên dành thời gian tương giao với Chúa, đọc, suy ngẫm Lời Chúa. Từ đó, chúng ta có thể dùng Lời Chúa để xét xem những thông tin trên mạng xã hội hoặc những lời giảng của người này, người khác có phù hợp với Lời Chúa dạy hay không. Xin Chúa cho chúng ta kiên trì rèn tập sự tin kính.

Bạn ưu tiên dành thời gian rèn tập sự tin kính bằng cách nào?

Lạy Chúa, xin giúp con bỏ đi những điều gây hại cho tâm trí, thể chất, tinh thần và tâm linh của con. Xin cho con dành thời gian, tâm sức cho những điều làm Chúa vui lòng. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 29

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcPơhrăm Iŏk Tơdrong Lui Yom – 28/3/2026