Ma-thi-ơ 23:25–26
“Hãy rửa đi, hãy làm cho sạch! Hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt Ta. Đừng làm dữ nữa” (Ê-sai 1:16).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu lên án những thầy thông giáo và người Pha-ri-si về khía cạnh nào? Chúa dùng hình ảnh chén và mâm để dạy điều gì? Ngày nay, nếp sống giả hình thường thể hiện như thế nào?
Chúa Giê-xu tiếp tục lên án sự giả hình của những thầy thông giáo và người Pha-ri-si vì họ bóc lột người khác nhưng buông thả bản thân. Chúa dùng hình ảnh mâm và chén là hình ảnh quen thuộc khi người Do Thái tiếp khách để lên án và dạy dỗ họ về sự giả hình. Người Do Thái rất mến khách, họ không thể mời khách quý ăn bằng những cái chén, mâm chỉ được lau sạch bên ngoài nhưng bên trong lại dơ bẩn, đó là hành động vô lễ và xúc phạm. Chúa dùng hình ảnh này để phơi bày thực trạng của các nhà lãnh đạo tôn giáo bề ngoài tỏ ra sùng đạo, luôn làm ra vẻ tận tụy với Chúa, nhưng bên trong họ đầy dẫy sự bẩn thỉu và tội lỗi. Họ quá chú trọng về mặt lễ nghi, hình thức bề ngoài nhưng nếp sống thì sa đọa, bất khiết. Từ “ăn cướp” có nghĩa là cướp bóc cách trắng trợn, từ “quá độ” có nghĩa là không có giới hạn, bởi vì họ tham lam, muốn hưởng thụ nên không bỏ qua bất kỳ thủ đoạn nào để trục lợi và cướp bóc của người khác. Những nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái đang ở trong sự tăm tối, mù lòa thuộc linh, họ không nhận ra đời sống mình đầy dẫy tội lỗi. Chúa dạy họ phải ưu tiên làm sạch tội lỗi từ bên trong.
Nhiều khi chúng ta quá quan tâm đến việc tạo dáng vẻ bề ngoài thật thiêng liêng để mọi người nhìn thấy và khen ngợi, nhưng Lời Chúa trong I Sa-mu-ên 16:7 nhắc nhở chúng ta: “…Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng”. Chúng ta có thể sống giả hình trước mặt con người nhưng không thể sống giả hình trước mặt Đức Chúa Trời. Mỗi chúng ta cần xem xét động cơ phục vụ Chúa của mình, nếu chúng ta quá chú trọng lễ nghi hình thức mà bỏ qua mối liên hệ với Chúa và cư xử thiếu nhân từ với anh chị em mình thì chúng ta đang sống giả hình. Sứ đồ Phi-e-rơ đã dạy những người đang hầu việc Chúa, “hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em; làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm” (I Phi-e-rơ 5:2). Chúng ta cần nhìn biết những yếu đuối, tội lỗi của mình để cầu xin Chúa lau sạch và đổi mới tấm lòng của chúng ta (Ê-xê-chi-ên 36:25-26). Chỉ khi tấm lòng được Chúa đổi mới, chúng ta mới có thể yêu thương, quan tâm và giúp đỡ anh chị em mình bằng những việc làm thiết thực. Nếu tấm lòng chúng ta còn ô uế thì dù có giữ lễ nghi hình thức bề ngoài đến đâu cũng chỉ là vô ích mà thôi.
Bạn đã gặp Chúa và đầu phục Chúa để Ngài đổi mới người bề trong của bạn chưa?
Lạy Đức Chúa Trời, xin dùng huyết của Chúa Giê-xu Con Ngài làm sạch tội lỗi của con giờ này để con không sống giả hình, khoe khoang bề ngoài nhưng sống yêu thương quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau cách thật lòng. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ô-sê 6
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:

































