HTTLVN.ORG – Mưa lớn liên tục nước lụt dâng cao, núi lở kinh hoàng, lũ quét đột ngột, giao thông chia cắt, gần 10 ngôi nhà bị đổ sập, hơn 2.700 tín hữu tại Hội Thánh Yang Hăn và Ea Uôl chịu ảnh hưởng nặng nề, song Đức Chúa Trời gìn giữ bảo vệ con dân Ngài trong sự bình an.
Khẩn cấp cứu trợ anh em tín hữu vùng lũ:
Đây là những thông tin chúng tôi mới nhận được từ MSNC Trần Phước Tới (24/11/2025)

Hội Thánh Buôn Ea Bung cứu trợ và giúp đỡ khắc phục hậu quả lũ lụt tại Buôn Cuah, xã Hoà Sơn

Hội Thánh Buôn Tơng Ju đến cứu trợ tại Ea Trul
![]() |
![]() |

Hội Thánh Buôn Jung Wi đến cứu trợ và hỗ trợ khắc phục lũ lụt tại buôn Ktluôt
Trong tinh thần hỗ trợ, tương thân tương ái, các Hội Thánh ít bị thiệt hại bởi mưa lũ đã nỗ lực để hỗ trợ các Hội Thánh đang đối diện với nhiều khó khắn trong đợt mưa lũ kéo dài. Dưới đây là một số hình ảnh của Thông tín viên Đắk Lắk MSNC Trần Phước Tới mới gởi về cho Phòng Truyền thông tối nay (22/11/2025)

Đoàn cứu trợ Hội Thánh Buôn Dhă Prong

Đoàn cứu trợ Hội Thánh Buôn Jung

Đoàn cứu trợ của HT Quảng Trạch

Đoàn cứu trợ của Hội Thánh Phước An
(hình ảnh và thông tin của MSNC Trần Phước Tới – TTV Đắk Lắk)

Xin cầu nguyện cho HT Đơn Dương, trên là hình ảnh nước vào nhà thờ và tư thất. ÔB MSQN Dương Minh Tuấn phải di dời đến nhà con cái Chúa ở tạm.

Nước ngập tại huyện Krong Ana cũ

Nước lũ từ Krong Bông theo sông Krong Ana đổ về dâng cao gây ngập lụt tại huyện Lắk (cũ) và Krong Ana (cũ)

Tín hữu H’Mông tại Hội Thánh Cư Siêng, xã Nam Ka, tỉnh Đắk Lắk. Nơi sinh sống bị ngập nặng, bà con di chuyển trong đêm, tạm trú trên nơi cao trong điều kiện ngập lụt hiện tại

Đoàn cứu trợ của HT Buôn Briêng A,B đang bị mắc kẹt không ra được, xin quý tôi con Chúa thêm lời cầu nguyện
LŨ QUÉT, NÚI LỞ, GIAO THÔNG CHIA CẮT TẠI XÃ YANG MAO
Mưa lớn liên tục từ ngày 16/11/2025 đến hôm nay khiến cho lượng nước từ thượng nguồn dồn dập đổ về, lũ dữ dâng lên thình lình, cuốn trôi đi nhiều nhà cửa, tài sản tại thôn Ea Hanh, xã Yang Mao. Đặc biệt nghiêm trọng hơn, vào sáng ngày 17/11/2025, bà con nghe tiếng sạt lở nhẹ ở sau nhà nên vội chạy đi, chỉ trong vài phút sau đó, những ngọn núi cao bị sạt lở ào ạt đổ xuống tạo nên cảnh tượng vô cùng kinh khiếp. Tạ ơn Chúa, trong sự quan phòng của Ngài, không có thương vong xảy ra.
Theo thông tin từ Ban Chấp sự Hội Thánh Yang Hăn cho biết, hiện những bà con tín hữu tại thôn Ea Hanh đã được di chuyển đến nơi an toàn, có khoảng 80 hộ tại khu vực Suối Lạnh bị cô lập vì đường vào nước dâng cao không thể vào được. Cho đến hiện tại, có 06 nhà bị đổ sập hoàn toàn, 40 hộ gia đình bị nước lũ cuốn trôi đồ đạc vật dụng trong nhà, còn về hoa màu thì thiệt hại vô kể.

Nước lũ chảy siết, thuyền và cano không thể qua lại, lực lượng chức năng phải dùng dây cáp với máy kéo ròng rọc để di dời bà con ra khỏi vùng nguy hiểm

Bà con tại thôn Ea Hanh được di dời đến nơi an toàn
Chính quyền địa phương đã tích cực hỗ trợ di dời bà con ra khỏi vùng nguy cơ lũ quét và sạt lở đến tập trung tại trường THCS Yang Hăn. Tạm thời bà con tín hữu được an toàn, được chăm sóc y tế cũng như nhu yếu phẩm đầy đủ.
MƯA LỚN, NGẬP LỤT, SẠT LỞ TẠI XÃ CƯ PUI
Tương tự như Yang Mao, tại xã Cư Pui trong những ngày qua mưa lớn liên tục cộng với lượng nước từ thượng nguồn chảy về làm ngập lụt trên diện rộng tại Cư Pui ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Tại Hội Thánh Ea Uôl có 03 nhà tín hữu bị sập, nhiều nhà khác nghiêng vẹo hoặc ở trong tình trạng nguy cơ sạt lở cao, tín hữu phải sống nương nhờ vào các nhà khác trong những ngày này.

Ông bà Sính Chá Páo chạy lụt trong hoàn cảnh bà tay bị gãy
Theo bản tin ngày 18/11/2025 của đài truyền hình Đắk Lắk cho biết, đây là cơn lụt lịch sử chưa từng có tại địa phương. Hơn 250 ha cà phê bị ngập, chưa thu hoạch có nguy cơ mất trắng. Trong đó, có nhiều vườn cà phê là của những tín hữu các Hội Thánh tại Cư Pui.
Chị Sính Thị Sò ngậm ngùi chia sẻ: “Gia đình tích góp-vay mượn, mới mua được mảnh vườn 600 cây cà phê, chăm sóc vất vả tưởng chừng năm nay thu hoạch được, ngờ đâu sau một đêm ngủ dậy nhìn ra vườn toàn một bãi đá ngổn ngang, đồi núi sạt lở, chôn vùi tát cả.”

BÀN TAY CHÚA CHE CHỞ DÂN NGÀI
Khi đặt chân đến thôn Yang Hăn và thôn Ea Hanh, ai cũng hãi hùng trước cảnh ngọn núi cao trước mắt tước từng đường dài từ đỉnh núi kéo dài xuống chân núi. Bên dưới chân núi là ngôi làng sinh sống của đồng bào H’Mông với khoảng 200 người trong đó có đến 170 người là tín hữu thuộc Hội Thánh Yang Hăn. Chấp sự Dương Văn Thành làm chứng lại: “Tạ ơn Chúa, núi cao sạt lở vào ban ngày nên bà con nhìn thấy và kịp thời chạy ra vùng an toàn được; khi nước lũ dâng cao, nhiều anh em đến hỗ trợ bà con sơ tán, nước chảy siết, cuốn trôi 06 người nam mạnh khỏe, trong đó một người bị lũ dữ cuốn trôi xa đến hơn 600m, sau gần một giờ vật lộn với dòng nước lớn, anh bám vào được cành cây và lên bờ bình an. ”

Hàng ngàn khối lượng đất, đá, cây gỗ tràn xuống khi núi sạt lở tại Ea Hanh.
Mục sư Nhiệm chức Vương Văn Dì, Quản nhiệm Hội Thánh Ea Uôl cho biết: “Khoản 22g ngày 16 tháng 11 năm 2025, gia đình cụ bà Sính Thị Mo đang ở trong nhà thì nghe tiếng động phía sau nhà, lo ngại lũ quét, gia đình 09 người già cả lớn bé tức tốc qua nhà hàng xóm trú ngụ. Khoảng hai giờ sau, nước chảy siết, đồi núi sau nhà sạt lở, đánh đổ sập hoàn toàn ngôi nhà trong giây phút. Cảm tạ Chúa che chở gia đình cách lạ kỳ.”

Cụ bà Sính Thị Mo 82 tuổi, cùng với con cháu tá túc nương nhờ nhà hàng xóm

Căn nhà của cụ bà Sính Thị Mo chỉ còn lại vài miếng tôn vỡ

Nước bắt đầu ngập trên diện rộng trên địa bàn huyện Krông Bông cũ
Mưa vẫn đang rơi như trút nước chưa có dấu hiệu dừng tại xã Yang Mao và Cư Pui, nhiều anh em các Hội Thánh vẫn đang chạy lụt, đang nằm không yên giấc với những ngôi nhà có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào và đang rất cần sự cầu nguyện của quý tôi con Chúa khắp mọi nơi, xin Chúa thương xót gìn giữ con dân Chúa và đồng bào Việt Nam yên bình vượt qua những thiên tai liên tiếp ập đến.
Mục sư Phan Tấn Phúc, UV Ban Đại diện – Đặc trách Ban Y tế Xã Hội tỉnh Đắk Lắk kêu gọi:
Sáng 17/11/2025, tại huyện Kông Bông cũ nước từ thượng nguồn đổ về quá nhanh vì những ngày mưa trước đó. Chỉ vài phút sau, nước lũ đã tràn vào nhà dân. Nên họ chỉ kịp đem theo những gì cần thiết nhất và bế những đứa con nhỏ chạy ra ngoài, tìm chỗ cao để trú. Và rồi, mưa lũ kéo dài khiến nhiều khu dân cư bị chia cắt, nước lũ dâng nhanh làm sập nhà, lực lượng chức năng phải vào cuộc để ứng cứu người dân ra nơi an toàn. Đặc biệt là Thôn Yang Hăn là điểm trũng nhất, nơi nước từ thượng nguồn đổ về cuộn qua suối, khiến nơi đây bị cô lập hoàn toàn. Trong số đó hầu hết là tín hữu thuộc Hội Thánh Yang Hăn.
Ngoài ra còn nhiều Hội Thánh cũng trong tình trạng hết sức nguy hiểm như sạt lỡ đất vùi lấp nguyên một căn nhà. Hoa màu hư hại nặng, vật nuôi bị cuốn trôi…
Trong tình yêu thương của Chúa, kính xin quí tôi con Chúa khắp nơi thêm lời cầu nguyện và quan tâm giúp đỡ cho người dân tại vùng mưa lũ tại Khu vực Krông Bông lúc nầy.
Sự cầu thay và giúp đỡ tài chánh của quí vị sẽ đem lại sự yên ủi và khích lệ lớn lao cho người dân nơi đây, trong đó có tôi con Chúa tại các Hội Thánh.
Ama Ân – TTV Đắk Lắk































