HTTLVN.ORG – Nhận thấy tầm quan trọng của công tác giáo dục Cơ Đốc, đặc biệt là vai trò của quý Giáo viên Trường Chúa nhật đối với sự vững mạnh, phát triển của Hội Thánh, thế nên ngày 12 tháng 11 năm 2025, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Tháp – Khu vực 2 đã kết hợp cùng Ủy ban Cơ Đốc Giáo Dục TLH tổ chức Chương trình Huấn luyện Mục vụ Cơ Đốc Giáo Dục (CĐGD) tại Hội Thánh Tin Lành Mỹ An. Chương trình đã thu hút sự tham dự của gần 150 Giáo phẩm, và đại diện Ban Cơ Đốc Giáo Dục đến từ các Hội Thánh trong tỉnh Đồng Tháp cũ.

Quang cảnh chương trình

MS Trần Văn Thới, QN Chi Hội An Phong, hướng dẫn chương trình thờ phượng khai mạc

MS Đặng Trường Sơn, UV BĐD – Đặc trách KV2, cầu nguyện khai mạc

Ban hát các HT: Hồng Ngự, An Phong, Phú Cường, Cao Lãnh, An Bình tôn vinh Chúa

Ban hát các HT: Mỹ An, Nhị Mỹ, An Phú Thuận, Châu Thành tôn vinh Chúa

Ban hát các HT: Tân Phú, Lai Vung, Sa Đéc, Tân Khánh Trung tôn vinh Chúa
Trong chương trình thờ phượng buổi sáng Mục sư Đỗ Ngọc Hòa (Giám học Viện Thánh Kinh Thần Học) đã trình bày sứ điệp “Giăng Báp-tít, ông là ai?” dựa trên Giăng 1:19-34. Tôi tớ Chúa dùng Lời Chúa để nhắc nhở quý giáo viên: Điều kiện tiên quyết để hầu việc Chúa hiệu quả và vững vàng không phải là câu hỏi “Tôi sẽ làm gì?”, mà là câu hỏi “Tôi là ai?” và “Căn tính của người hầu việc Chúa là gì?”
Bài giảng nhấn mạnh ba yếu tố để Giăng Báp-tít có thể phục vụ Chúa một cách trung tín:
Phải Biết Mình Không Phải Là Ai: Giăng Báp-tít đã dứt khoát phủ nhận: “Tôi không phải là Đấng Christ,” “Tôi không phải là Ê-li,” “Tôi không phải là đấng tiên tri đó.” Trước khi biết mình là ai, cần phải biết mình không phải là ai. Đừng cố gắng điều chỉnh mình để trở thành một người mà mình không phải, dù điều đó có vẻ danh giá. Đức Chúa Trời đã tạo dựng mỗi người độc đáo về xuất thân, tính cách, ân tứ. Giá trị không dựa trên người khác nói, mà dựa trên sự độc đáo mà Chúa ban cho.
Phải Biết Mình Là Ai Khi Kết Nối Với Chúa Giê-xu: Giăng Báp-tít biết ông là người dọn đường, là tiếng kêu báo trước, là người làm chứng về Sự Sáng. Tất cả chức vụ của ông đều gắn kết với Chúa Giê-xu.
Điều Quan Trọng Là Chúa Giê-su Là Ai: Mục tiêu của sự phục vụ: Không phải để người ta biết tôi là ai, nhưng biết Chúa Giê-xu thật sự là ai (“Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời…”).

MS Đỗ Ngọc Hòa giảng Lời Chúa và huấn luyện

MS Trần Thanh Tâm, QN Chi Hội Tân Phú, hướng dẫn chương trình huấn luyện
Huấn luyện Kỹ năng và Bồi dưỡng Kiến thức: Các phần Huấn luyện tập trung vào việc bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức thần học cần thiết để hiểu lời Chúa cách chính xác.
Chuyên đề của kỳ huấn luyện năm nay đặc biệt nhấn mạnh vào việc tìm hiểu bối cảnh của thời kỳ 400 năm yên lặng ở giữa 2 giao ước.
Việc hiểu rõ bối cảnh của Thời kỳ 400 năm Yên lặng (còn gọi là Thời kỳ Liên ước, kéo dài từ Tiên tri Ma-la-chi đến Giăng Báp-tít) là vô cùng quan trọng để hiểu đúng, đủ và rõ ràng về Tân Ước.
Mặc dù được gọi là “Yên lặng” vì không có tiếng nói tiên tri được ghi chép trong Kinh Thánh, nhưng đây là giai đoạn thế giới Do Thái trải qua những thay đổi lớn về chính trị, tôn giáo, và văn hóa, tạo nên bối cảnh hoàn hảo cho sự xuất hiện của Chúa Giê-xu. Nói tóm lại, thời kỳ 400 năm Yên lặng là “chiếc cầu” nối liền Cựu Ước và Tân Ước. Nó không chỉ là khoảng trống thời gian, mà là giai đoạn chuẩn bị mà Đức Chúa Trời đã dùng để:
Tạo ra nền tảng chính trị (sự thống trị của La Mã) khiến dân Do Thái khao khát Đấng Cứu Thế.
Định hình các nhóm tôn giáo (Pha-ri-si, Sa-đu-sê) mà Chúa Giê-xu đến để đối chất và làm trọn lời dạy của họ.
Thiết lập nền tảng văn hóa và ngôn ngữ (Hy Lạp) để Phúc âm có thể lan truyền đến tận cùng trái đất (Công Vụ 1:8).
Thế nên, hiểu bối cảnh này giúp chúng ta không chỉ đọc Tân Ước như một cuốn sách độc lập, mà là sự Ứng nghiệm Kỳ diệu của lời hứa Cựu Ước trong “kỳ thuận tiện” mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt (Ga-la-ti 4:4).
Cảm tạ Chúa vì toàn bộ chương trình đã truyền một ngọn lửa cảm hứng mạnh mẽ, nhắc nhở quý giáo viên trường Chúa nhật về trách nhiệm đứng trên lời kêu gọi của Chúa để biết mình thật sự là ai? Để sống đúng, sống trọn vai trò của mình trong công tác giáo dục Cơ Đốc nhằm gieo hạt giống Lời Chúa vào lòng từng thế hệ học viên nhằm hình thành nên những người con người thuộc linh trung tín đẻ làm vinh hiển danh Chúa.

Hình lưu niệm
Nguyện xin Chúa ban phước, gia tăng năng lực và niềm vui cho quý Giáo phẩm và giáo viên dạy đạo trên bước đường phục vụ Chúa qua công tác này.
MS Hồ Anh Vũ – TTV Đồng Tháp
Cộng tác hình ảnh: TĐ Đặng Phú Thành





























