Thơ: NÓI “KHÔNG” NÀO CÓ DỄ

559

“Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu-việc các thần của vua, và không thờ-phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng.”  Đa-ni-ên 3:18

Ai cũng biết nói KHÔNG là từ chối
Nhưng ai từng can đảm để nói KHÔNG?
Chúa cho cơn bắt bớ để thử lòng
KHÔNG: Ắt sẽ đối đầu bằng cái chết

Lúc đối diện trước một dấu chấm hết
Lòng trung tín với Chúa sẽ ra sao?
Khi bình yên miệng lớn tiếng ào ào
“Chúa bị bắt con cũng theo tù với”

Nhưng một khi gặp gian nan tiến tới
Thì vội vàng theo Chúa cách xa xa
Một chữ KHÔNG cũng để thử lòng ta
Đâu dễ nói, nếu không nhờ sức Chúa

Hãy nói KHÔNG, dù đi trong biển lửa
Bản thân mình có lúc phải hi sinh
Để chứng minh đời sống đức tin mình
Đừng yếu đuối, chối mình không biết Chúa

Ba bạn trẻ Hê-bơ-rơ chọn lựa
Dám nói KHÔNG trước rượu của vua ban
Dám nói KHÔNG quì lạy tượng bằng vàng
Dám TỪ CHỐI đồ ăn vua… dẫu đói

Ôi đừng tưởng chữ KHÔNG là dễ nói
Ngọn lửa kia đốt cháy gấp bảy lần
Dám nói KHÔNG, chẳng một chút phân vân
Đức tin ấy biết bao người có được?

Nếu nói KHÔNG để rồi tôi được phước
Thì ngại gì không dám nói chữ KHÔNG
Nhưng nói KHÔNG để ôm họa vào lòng
Ai dám nói mới là người can đảm

Khi Giô-sép bị các anh đem bán
Ở nhà Quan Thị vệ Phô-ti-pha
Đã nói KHÔNG trước cám dỗ đàn bà
Chữ KHÔNG ấy đâu dễ gì nói được

Chàng Sam-sôn đã một đời lỡ bước
Vì chìu theo tư dục xác thịt mình
Một chữ KHÔNG, để thể hiện niềm tin
Sao mà khó vô cùng không thể nói

Đa-ni-ên nói KHÔNG cách sáng chói
Khi lệnh vua cấm cầu nguyện các thần
Nhưng riêng ông vẫn một ngày ba lần
Lòng luôn hướng về Sa-Lem Thành Thánh

Kính lạy Chúa xin giúp con sức mạnh
Để nói KHÔNG với cám dỗ đời này *
Vững lòng tin nơi Chúa chẳng lung lay
Cho đến lúc con về trong nước Chúa.

Minh Hạnh

* Cám dỗ cũng là thử thách. Gia-cơ 1:2 

Bài trướcKhôn Ngoan Làm Theo Lời Chúa – 28/8/2024
Bài tiếp theoKiên Giang: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội An Biên