Ý Muốn Chúa – 3/11/2022

4542

 

 

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18

“Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy.”

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đưa ra ba mạng lệnh nào ở đây? Vì sao con dân Chúa cần thực hiện ba mạng lệnh này? Làm thế nào bạn thường xuyên thực thi mạng lệnh của Chúa?

Sự tạ ơn được Sứ đồ Phao-lô đề cập hầu hết trong các thư tín của ông. Nếu học về cuộc đời của vị sứ đồ này, chúng ta sẽ thấy cả một bài ca cảm tạ ông dâng lên Chúa cho dù ông trải qua bao hoạn nạn, khó khăn. Vì sao ông có thể bày tỏ lòng biết ơn Chúa như vậy? Vì ông kinh nghiệm rõ ràng những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho ông và ông biết đó cũng chính là ý muốn của Đức Chúa Trời.

Trong phân đoạn này, Sứ đồ Phao-lô kêu gọi các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca hãy “vui mừng”, “cầu nguyện”“cảm tạ Chúa” (câu 16-18). Đây là ba nền tảng thiết yếu cho đời sống Cơ Đốc nhân. Một khi nhận được sự cứu rỗi bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu, Cơ Đốc nhân phải “vui mừng mãi mãi”. Niềm vui đó không dứt nhờ vào sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Tiếp theo là phải “cầu nguyện không thôi”. Không phải chỉ cầu nguyện khi có nhu cầu nhưng phải luôn ở trong mối tương giao với Chúa bất cứ khi nào và nơi nào. Cuối cùng là “phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa” tức là phải tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, cả thuận cảnh hay nghịch cảnh. Trong hoạn nạn, chúng ta cảm tạ Chúa vì biết Ngài là Đấng thành tín, luôn ở cùng và thêm sức cho chúng ta. Không phải chúng ta biết ơn Chúa về hoạn nạn, nhưng chúng ta biết ơn Chúa vì sự hiện diện của Ngài và những rèn luyện ích lợi qua cảnh ngộ đó (I Cô-rinh-tô 10:13; Gia-cơ 1:2-4).

Cuối cùng, Sứ đồ Phao-lô cho biết vì sao chúng ta cần thực hiện ba mạng lệnh quan trọng này. Đó là “vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy” (câu 18b). Chúa muốn con cái Chúa phải luôn kỷ luật thực thi ba mạng lệnh này. Ngài muốn nhìn thấy đời sống một người theo Chúa phải luôn bày tỏ sự vui mừng, luôn ở trong mối liên hệ với Ngài qua sự cầu nguyện và luôn biết cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chính Chúa Thánh Linh là Đấng ngự trị trong tấm lòng con dân Chúa sẽ thêm sức và giúp cho chúng ta thực thi những điều Chúa dạy. Nhưng việc trước tiên là mỗi chúng ta phải có một quyết tâm sống vui mừng, cầu nguyện và cảm tạ luôn luôn. Những điều này thường đi ngược với phản ứng tự nhiên của con người khi chúng ta ở giữa hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, khi chúng ta quyết tâm kỷ luật, tập tành thành thói quen thì sẽ trở thành nếp sống thường ngày của chúng ta, nhờ đó trong mọi cảnh ngộ chúng ta đều có thể vui mừng, cầu nguyện và tạ ơn Chúa.

Bạn có quyết tâm làm theo ý muốn Chúa và thực hiện ba điều nền tảng trong bài học này không?

Lạy Chúa, xin giúp con thực thi ý muốn của Ngài để dù ở trong hoàn cảnh nào con cũng biến sự vui mừng, cầu nguyện và tạ ơn trở thành nếp sống mỗi ngày của con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 59

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

 

Bài trướcKlei Aê Diê Čiăng – 3/11/2022
Bài tiếp theoKiên Giang: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Và Chấp Sự Tháng 11/2022