I Phi-e-rơ 2:13-17
“Vì cớ Chúa, hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập lên, hoặc vua, như đấng rất cao, hoặc các quan…” (câu 13-14a).
Câu hỏi suy ngẫm: Cơ Đốc nhân có trách nhiệm thế nào với các bậc cầm quyền? Vì sao? Coi mình là tôi mọi Đức Chúa Trời thì phải sống thế nào? Làm thế nào để chúng ta vừa hoàn thành trách nhiệm với các bậc cầm quyền, vừa xứng đáng là con dân Chúa?
Dù các nhà cầm quyền được loài người lập lên, nhưng vẫn dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời “vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định” (Rô-ma 13:1). Vì vậy, Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các Cơ Đốc nhân, “Vì cớ Chúa, hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập lên, hoặc vua, như đấng rất cao, hoặc các quan…” (câu 13-14). Trong địa vị là công dân của một quốc gia, mọi người dân phải sống và làm việc đúng pháp luật, vì mục đích của các nhà cầm quyền là “để phạt kẻ làm dữ và khen người làm lành” (câu 14). Tuy nhiên, đối với một số người, trước một số mạng lệnh ngược lại với niềm tin và đạo đức Cơ Đốc, thì chúng ta phải suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời, vâng lời con người hay vâng lời Đức Chúa Trời (Công Vụ 4:19). Khi là những công dân tốt, chúng ta sẽ ngăn chặn được những lời cáo gian chống đối Cơ Đốc nhân, từ đó khiến người không tin Chúa phải chú ý đến Tin Lành (câu 15).
Cơ Đốc nhân cần nhớ mình là “tôi mọi Đức Chúa Trời”, vì chúng ta được Chúa cứu chuộc và ban cho sự tự do, nhưng “chớ dùng tự do làm cái màn che sự hung ác” mà phải giữ mình khỏi sự phóng túng, không chiều theo xác thịt (câu 16). Bởi vậy, để vừa hoàn thành trách nhiệm với bậc cầm quyền, vừa xứng đáng là con dân của Chúa, mỗi Cơ Đốc nhân cần nhớ “Hãy kính mọi người; yêu anh em; kính sợ Đức Chúa Trời; tôn trọng vua” (câu 17). Thứ nhất, phải trân trọng và kính mến mọi người, dù lớn hay nhỏ, ở bất kỳ địa vị nào, vì con người là tạo vật mang hình ảnh của Đấng Sáng Tạo là Đức Chúa Trời. Thứ hai, giữa các tín hữu, anh em trong đức tin nơi Chúa, phải có tình yêu thương, vì chúng ta “đều bởi một Cha mà ra” (Hê-bơ-rơ 2:11). Thứ ba, Cơ Đốc nhân phải kính sợ Chúa, là Đấng Rất Cao trên cả thể chế của loài người, vì “Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng” (Châm Ngôn 9:10). Thứ tư, với các bậc cầm quyền, chúng ta cần phải ứng xử bằng sự tôn trọng, đó cũng là hành động “vì cớ Chúa”, và đẹp lòng Ngài.
Xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan của Chúa để thực thi trách nhiệm công dân nhưng không vi phạm đạo đức Cơ Đốc để đời sống chúng ta làm sáng Danh Đức Chúa Trời là Đấng chúng ta tôn thờ.
Điều gì cho thấy bạn luôn nhớ mình là tôi mọi Đức Chúa Trời?
Lạy Chúa, con chúc tụng Ngài là Đấng chí cao. Con cảm tạ ơn Ngài đã cứu chuộc con và ban cho con sự tự do. Xin Chúa giúp con luôn sống trong sự tự do đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta, bày tỏ nếp sống kính sợ Chúa, vì cớ Chúa mà tôn trọng các bậc cầm quyền. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ 6
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:



































