TP. HCM: 64 Học Viên Tốt Nghiệp Lớp Nhân Sự Phát Triển Hội Thánh

2606

HTTLVN.ORG – Lễ Tốt nghiệp lớp nhân sự phát triển Hội Thánh với mục đích bồi dưỡng giáo lý cho Chấp sự và tín hữu khu vực thành phố Hồ Chí Minh khóa 3 (2017-2018) diễn ra vào chiều ngày 24/11/2018 tại nhà thờ Tin Lành Gia Định.

Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt, Ủy viên Ban Đại diện: “Xin Chúa giúp cho các bạn một cam kết, một hứa nguyện không phải vì chức danh, không phải vì chức vụ nhưng khao khát hầu việc Đức Chúa Trời…để hạt giống Tin Lành Chúa đặt để trong chúng con tiếp tục được kết nhiều quả ngọt cho Chúa.”

Mục sư Trương Văn Ngành, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành TP. HCM rao giảng sứ điệp “Đi và kết quả” nương trên nền tảng Kinh Thánh Giăng 15:16. Mục sư nhấn mạnh: “Sau khi tốt nghiệp, các bạn hãy dành thời gian cầu nguyện riêng tư với Chúa: ‘con học khóa này để con ra đi, xin Chúa chọn con, hướng dẫn con vào công trường của Chúa (để) kết quả cho công việc của Đức Chúa Trời.’”

Khóa học kéo dài 16 tháng, bắt đầu từ 22/04/2017 với 16 môn học: Giáo lý căn bản; Lược sử Hội Thánh; Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam; Phương pháp học Kinh Thánh; Phương pháp chia sẻ Kinh Thánh; Phương pháp dạy đạo cho thiếu nhi; Phương pháp soạn và dạy một bài học Trường Chúa Nhật; Phương pháp chứng đạo; Phương pháp lập kế hoạch; Hiến chương – Điều lệ – Nội qui Hội Thánh Tin Lành Việt Nam; Mở mang, phát triển Hội Thánh; Lãnh đạo và tổ chức; Nếp sống tăng trưởng; Thờ phượng học; Tìm hiểu về các tôn giáo và các Hệ phái trong Cơ Đốc giáo; Các tà giáo và giáo lý sai lạc hiện nay.

Thành phần Ban Giảng huấn gồm có: Mục sư Trương Văn Ngành, Mục sư Phạm Trọng Huy, Mục sư Trần Thế Thiên Phước, Mục sư Nguyễn Thế Hiển, Mục sư Đỗ Việt Hùng, Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng, Mục sư Phan Quang Trung, Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt, Mục sư Trịnh Chiến, Mục sư Nguyễn An Thái, Mục sư Võ Đông Thu.

Khóa 3 có 64 học viên tốt nghiệp đến từ 26 Hội Thánh khu vực TP. HCM và 2 Hội Thánh lân cận là Lái Thiêu và Bình Dương. Hội Thánh Gia Định và Phú Lâm là 2 Chi Hội có số học viên tham dự đông nhất với 7 khóa sinh, kế đến là Hội Thánh Tân Phú với 6 khóa sinh.

Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng, Thủ quỹ Ban Đại diện khích lệ và nhắc nhở các khóa sinh nên hoàn tất trách nhiệm của mình với Hội Thánh địa phương trước khi bước vào công trường thuộc linh hầu việc Chúa như tiên tri Ê-li-sê chẻ cày làm củi mà làm thịt bò đãi bạn bè và những người thân yêu, không còn vướng mắc điều gì để chức vụ của ông được thành công.

Khóa sinh đạt điểm cao nhất (từ Hội Thánh Ngô Gia Tự) chia sẻ. “Ấn tượng nhất là phần thực hành ra đi chứng đạo của môn Phương pháp chứng đạo, dù chỉ 2 lần ra đi nhưng đã thay đổi người trước đây nhút nhát, chỉ quanh quẩn trong nhà thờ nay mạnh dạn ra đi chia sẻ Tin Lành.”

Lớp Trưởng Lê Văn Trung (Chấp sự Hội Thánh Gia Định, cà-vạt đỏ hàng sau) tri ân Ban Giảng huấn và Ban Đại diện đã tổ chức lớp: “Tuy là tốt nghiệp nhưng kinh nghiệm còn non kém khi hầu việc Chúa tại Hội Thánh địa phương nên còn rất cần sự cầu nguyện và tiếp tục trợ giúp của quý Mục sư trong thời gian tới”.

Mục sư Nguyễn Thế Hiển, Ủy viên Mục vụ TP. HCM cầu nguyện cho 49 nhân sự quyết định dâng mình hầu việc Chúa

Ban Giảng huấn và các học viên tốt nghiệp

Cũng trong chương trình, sau khi nghe lời chứng của Mục sư Trương Văn Ngành về mục vụ Ngôi Nhà Yêu Thương do Ban Đại diện Tin Lành TP. HCM đảm trách, hiện đã đã mở thêm ngôi nhà thứ hai tại quận 9, Ban Điều hành lớp học đã quyết định dùng quỹ của lớp với số hiện kim là 6,8 triệu đồng để hỗ trợ cho mục vụ.

Khu vực TP. HCM hiện nay có khoảng 40 ngàn tín hữu Tin Lành so với dân số 13 triệu người. Ước ao mỗi tín hữu đều là những con gặt trong cánh đồng của Chúa để ra đi, kết quả được nhiều linh hồn cho vương quốc Ngài. Đó cũng chính là tinh thần của các học viên sau khi tốt nghiệp khóa học. Đặc biệt ai nấy đều hướng lòng về chương trình Thánh nhạc Emmanuel sẽ được tổ chức tại sân vận động Phú Thọ vào ngày 8/12 sắp tới với tinh thần ra đi mời gọi thân hữu, giúp nhiều người được nghe biết về Phúc Âm cứu rỗi của Chúa Giê-xu.

TTV. Triều Hải

Bài trướcBài 101: Ngài Khiến Tôi An Nghỉ
Bài tiếp theoHãy Trừ Bỏ Khỏi Anh Em – 27/11/2018