Tình Yêu Tha Thứ và Chấp Nhận – 7/4/2018

3026

 

Phi-lê-môn 1:4-17

4 Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, hằng ghi nhớ anh trong lời cầu nguyện, 5 vì nghe nói anh có lòng yêu thương và đức tin trong Đức Chúa Jêsus và cùng các thánh đồ. 6 Tôi cầu xin Ngài rằng đức tin đó, là đức tin chung cho chúng ta, được có hiệu nghiệm, khiến người ta biết ấy là vì Đấng Christ mà mọi điều lành được làm trong chúng ta. 7 Vả, hỡi anh, tôi đã được vui mừng yên ủi lắm bởi lòng yêu thương của anh, vì nhờ anh mà lòng các thánh đồ được yên ủi. 8 Vậy nên, dầu trong Đấng Christ, tôi có quyền truyền dạy anh việc nên làm, 9 song vì lòng yêu thương của anh, nên tôi nài xin thì hơn. Tôi, Phao-lô, đã già rồi, hiện nay lại vì Đức Chúa Jêsus Christ chịu tù nữa, 10 tôi vì con tôi đã sanh trong vòng xiềng xích, tức là Ô-nê-sim, mà nài xin anh; 11 ngày trước người không ích gì cho anh, nhưng bây giờ sẽ ích lắm, và cũng ích cho tôi nữa: tôi sai người về cùng anh, 12 người như lòng dạ tôi vậy.
13 Tôi vốn muốn cầm người ở lại cùng tôi, đặng thế cho anh mà giúp việc tôi trong cơn vì Tin lành chịu xiềng xích. 14 Nhưng tôi không muốn làm điều gì mà chưa được anh đồng ý, hầu cho điều lành anh sẽ làm chẳng phải bởi ép buộc, bèn là bởi lòng thành. 15 Vả, có lẽ người đã tạm xa cách anh, cốt để anh nhận lấy người mãi mãi, 16 không coi như tôi mọi nữa, nhưng coi hơn tôi mọi, coi như anh em yêu dấu, nhứt là yêu dấu cho tôi, huống chi cho anh, cả về phần xác, cả về phần trong Chúa nữa!
17 Vậy nếu anh coi tôi là bạn hữu anh, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy. 

Câu gốc: “Vậy nếu anh coi tôi là bạn hữu anh, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy” (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cảm tạ Chúa về ông Phi-lê-môn như thế nào? Sứ đồ Phao-lô nài xin ông Phi-lê-môn điều gì? Dựa vào đâu mà Sứ đồ Phao-lô nài xin như thế? Làm sao có thể tha thứ và chấp nhận cho người đã từng làm tổn thương mình?

Trong thư gửi cho ông Phi-lê-môn, Sứ đồ Phao-lô đã đề cao đức tin trong Chúa Giê-xu cùng tấm lòng yêu thương của ông Phi-lê-môn đối với các thánh đồ. Cũng chính vì cớ đó mà Sứ đồ Phao-lô hằng cảm tạ Chúa về ông Phi-lê-môn, cũng như có một lòng tin, sự tôn trọng đối với ông. Sứ đồ Phao-lô tin rằng tình yêu thương mà ông Phi-lê-môn có được là đến từ Chúa Cứu Thế và nhờ đó mà ông đã làm được nhiều việc lành đem đến niềm an ủi cho nhiều thánh đồ (câu 4-7). Ông Phi-lê-môn chắc hẳn đã giúp đỡ rất nhiều anh em trong cộng đồng đức tin, trong đó có cả Sứ đồ Phao-lô (câu 13). Ông đã thể hiện được tình yêu thương không chỉ qua lời nói mà có cả hành động thực tiễn.

Dựa vào tấm lòng rộng mở của ông Phi-lê-môn mà Sứ đồ Phao-lô đã nài xin ông hãy đón nhận lại người đầy tớ từng bỏ trốn là Ô-nê-sim. Sứ đồ Phao-lô giải thích rõ rằng anh Ô-nê-sim đã thay đổi thế nào và trở nên ích lợi ra sao cho chính mình. Dù Sứ đồ Phao-lô có quyền giữ anh Ô-nê-sim lại để giúp việc cho mình nhưng ông muốn trước hết phải giải hòa mối quan hệ giữa chủ và tớ đã có những tổn thương trước kia (câu 13-14). Sứ đồ Phao-lô mong ước ông Phi-lê-môn chấp nhận anh Ô-nê-sim trở lại không phải trong vị trí là một đầy tớ mà là một anh em yêu dấu trong Chúa (câu 16). Đây là một việc làm khó nhưng nhờ vào tình yêu nơi Chúa Cứu Thế mà Sứ đồ Phao-lô tin là ông Phi-lê-môn có thể làm được. Điều đó không phải đến bởi cá nhân ông Phi-lê-môn nhưng bởi năng lực của tình yêu trong Chúa. Tình yêu đó khiến chúng ta có thể chấp nhận và tha thứ cho người đã từng phạm lỗi lầm với mình. Chỉ bởi tình yêu Chúa đặt để trong lòng chúng ta mới có thể làm được. Sứ đồ Phao-lô nài xin ông Phi-lê-môn nếu anh coi tôi là bạn hữu anh, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy” (câu 17). Đây là một thách thức cho ông Phi-lê-môn, nhưng chúng ta tin rằng ông có thể chấp nhận anh Ô-nê-sim trở lại nhờ vào tình yêu nơi Cứu Chúa yêu dấu.

Chúa cũng muốn mỗi con dân Chúa phải đối với người khác bằng tình yêu của chính Ngài thì mới có thể sẵn lòng tha thứ và đón nhận nhau dù họ có lỗi lầm. Đó là tình yêu tha thứ và chấp nhận như Sứ đồ Phao-lô đã dạy trong I Cô-rinh-tô 13:7 “Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.”

Bạn thực hành tình yêu tha thứ và chấp nhận như thế nào trong cuộc sống?

Lạy Chúa, xin giúp con có thể yêu thương anh em mình bằng tình yêu của chính Ngài và ban cho con năng lực để tha thứ và chấp nhận những người từng làm tổn thương con.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 1.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcHiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo Tỉnh Long An
Bài tiếp theoĐấng Cứu Chuộc – 8/4/2018