Giăng 13:3-5, 12-17
“Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau” (câu 14).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa rửa chân cho các môn đồ trong hoàn cảnh nào? Việc rửa chân của Chúa mang ý nghĩa ra sao? Bạn áp dụng thế nào về bài học sự công chính và yêu thương của Chúa trong đời sống?
Ở xứ Do Thái thời Chúa Giê-xu, đường sá rất bụi bặm và người ta mang dép nên chân người đi bộ thường lấm bụi đất. Phúc Âm Giăng chương 13 đến 17 ghi lại câu chuyện Chúa Giê-xu mượn phòng trên lầu của một tín hữu để gặp mặt riêng tư với các sứ đồ, dùng bữa ăn cuối cùng, và để dạy dỗ họ trước khi Chúa Giê-xu bị bắt và chịu đóng đinh. Ngài hoàn toàn ý thức rằng Ngài đến từ Đức Chúa Trời và sắp trở về cùng Cha (câu 3). Trong giây phút cao trọng ấy, Đấng Tạo Hóa uy quyền thay vì đòi hỏi mọi người phục vụ, Chúa Giê-xu chọn quỳ xuống rửa chân cho các môn đồ, một công việc vốn chỉ dành cho đầy tớ thấp kém nhất, trong khi “Môn đồ lại cãi lẫy nhau, cho biết ai sẽ được tôn là lớn hơn hết trong đám mình” (Lu-ca 22:24).
Chúa Giê-xu cởi áo ngoài, vấn khăn ngang lưng, đổ nước vào chậu và rửa chân cho từng môn đồ mình, kể cả cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là kẻ Chúa biết rõ sẽ phản Ngài! Chúa Giê-xu có mọi uy quyền của Đức Chúa Trời (câu 3), nhưng Ngài không dùng uy quyền đó để cai trị như vua hoặc quan, mà để phục vụ như một đầy tớ thấp hèn. Đây là hành động công chính theo tiêu chuẩn Thiên Thượng, không phải trừng phạt, mà là để phục hồi. Sự công chính thật đặt lại mọi sự cho đúng: Người cao trọng phải khiêm nhường, người thấp hèn được nâng lên. Hành động rửa chân cho môn đồ của Chúa đã phá vỡ rào cản giai cấp và định kiến.
Rửa chân không chỉ là truyền thống mà là hành động khiêm nhường, phục vụ. Chính Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, đã sẵn lòng cúi xuống làm việc ấy. Ngài yêu các môn đồ Ngài “cho đến cuối cùng” (Giăng 13:1), và hành động này là biểu hiện cụ thể của tình yêu đó, yêu không điều kiện, yêu cả kẻ phản bội như ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt.
Trong Vương quốc Đức Chúa Trời, công chính nghĩa là yêu thương, tôn trọng và phục vụ lẫn nhau. Chúa muốn chúng ta phục vụ lẫn nhau trong tình yêu thương cách khiêm nhường, bất kể chúng ta ở địa vị nào trong xã hội hay trong Hội Thánh. Đừng chỉ nói yêu thương bằng lời, mà hãy sống yêu thương. Trong một thế giới đầy bất công, Chúa muốn con dân Chúa hãy sống yêu thương bằng hành động như chính Ngài đã nêu gương, yêu cả người khó yêu, khiêm nhường phục vụ, và sống công chính.
Khi Chúa Giê-xu hỏi: “Các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng?” (câu 12), Chúa không chỉ muốn chúng ta suy nghĩ, mà còn muốn chúng ta sống theo gương Ngài. Vậy bạn có noi gương Chúa sống bày tỏ sự công chính trong tình yêu thương qua hành động cụ thể không?
Lạy Chúa Giê-xu, tạ ơn Ngài đã cho con thấy vẻ đẹp của sự công chính và sức mạnh của tình yêu qua hành động rửa chân đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa. Xin Chúa Thánh Linh giúp con thực hành Lời Kinh Thánh dạy: “lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau”. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 38
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:
































