Quà Tặng Tình Yêu

940

 

 

Từ Bê-lem đến đồi Gô-tha

Là hành trình của một đời 33 năm trên đất

Từ Hài Nhi hạ sanh trong máng cỏ

Ngài đã treo mình trên thánh giá cứu muôn dân.

 

Chúa giáng sinh đêm mùa đông lạnh giá

Không nệm êm chăn ấm giữa chuồng chiên.

Chúa giáng sinh đem an bình hy vọng

Cho những kiếp đời vô vọng trầm luân.

 

Chúa đã sống một cuộc đời vinh hiển

Sáng danh Cha trên đất trên ngàn cao

Thuở thiếu thời, tuổi hoa niên đẹp nhất

Tận hiến vẹn toàn hầu việc Chúa Cha.

 

Này bàn chân, kìa đôi tay Từ Ái

Chữa bệnh bao người, huấn dạy môn sinh

Và rồi ngày kia đồi Gô-tha máu đẫm

Chúa thọ hình… giọt máu hồng rơi.

 

Cớ bởi đâu Giê-xu Cứu Thế

Đấng Lạ Lùng, Mưu Luận, Chúa Bình An

Cớ bởi đâu Ngài hy sinh mạng báu

Lìa bỏ ngai vàng giáng thế bến trần gian.                                                   

 

Mừng đón giáng sinh, mừng Chúa hạ trần

Giáng sinh đến sẽ qua nhanh vội vã

Duy Giê-xu quà giáng sinh vô giá

Mãi mãi cho đời theo năm tháng đầy vơi.

 

Lưu Ly

Bài trướcGiới Thiệu Sách
Bài tiếp theoHuấn Luyện Thánh Kinh Hè Năm 2012 Khu vực Bù Đăng Tỉnh Bình Phước.