Ở Một Mình Không Tốt – 8/12/2025

12

 

 

Sáng Thế Ký 2:1825

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó” (câu 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa nói “loài người ở một mình thì không tốt”? Chúa đã làm gì để giải quyết tình trạng này? Chúng ta học được gì về kế hoạch của Chúa cho mối liên hệ của con người?

Trong quá trình sáng tạo, chúng ta thấy lời nhận xét được lặp lại nhiều lần, “Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành” (Sáng Thế Ký 1:25). Sau khi hoàn tất công trình sáng tạo, Kinh Thánh cho biết “Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành” (Sáng Thế Ký 1:31). Tuy nhiên, khi dựng nên và đặt con người sống ở vườn Ê-đen, Chúa thấy có một điều ở con người, đó là “Loài người ở một mình thì không tốt” (câu 18). Lý do là vì mọi loài súc vật, chim trời, thú đồng đều có đồng loại, nhưng ông A-đam “chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết” (câu 20). Ông A-đam được dựng nên cách toàn hảo, rất tốt đẹp, và việc ông đặt tên cho muôn vật thể hiện ông có khả năng để quản trị công việc của Chúa. Nghĩa là dù một mình vẫn có thể làm việc được, nhưng trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, con người cần có bạn đồng hành.

Để giải quyết tình trạng “ở một mình” của ông A-đam, Đức Chúa Trời đã quyết định tạo dựng người nữ bằng cách “làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào… làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam” (câu 21-22). Thế là ông A-đam đã có người đồng hành. Trong trường hợp của ông A-đam, người đồng hành là bà Ê-va, người vợ, giúp đỡ ông thực hiện trách nhiệm Chúa giao. Nhưng bên cạnh mối liên hệ hôn nhân, Chúa cũng dùng nhiều mối liên hệ khác để con người có bạn đồng hành. Điều quan trọng nhất chính là Chúa biết rõ nhu cầu sâu thẳm của con người và Ngài sẽ giải quyết những nhu cầu đó. Ngài sẽ đem đến người chúng ta cần để đồng hành trong cuộc sống và giúp nhau làm trọn chương trình Chúa giao phó.

Việc Chúa ban người đồng hành cho ông A-đam bày tỏ chương trình tốt đẹp Chúa dành cho con người. Ngài hoạch định con người sống trong những mối liên hệ để có người đồng hành, hỗ trợ và thông công với nhau. Cho dù là mối liên hệ hôn nhân, gia đình, bạn bè, Hội Thánh v.v…, thì Chúa đều muốn con người biết rằng chúng ta luôn cần có nhau. Chúng ta không được dựng nên để sống một mình. Và mối liên hệ bao giờ cũng đòi hỏi sự tương tác chứ không phải một chiều. Mỗi người đều có trách nhiệm để xây dựng, củng cố và phát triển mối liên hệ mà Chúa đặt để mình trong đó để sống hữu ích cho Chúa.

Bạn trân quý những mối liên hệ mình đang có bằng cách nào?

Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì Ngài tạo dựng con người không phải một mình. Chương trình của Chúa dành cho chúng con là phải sống trong mối liên hệ với nhau dù đó là mối liên hệ hôn nhân, hay bạn bè, hay mối liên hệ giữa các thành viên trong gia đình…. Xin giúp con biết trân quý và tích cực xây dựng để có những mối liên hệ lành mạnh, đem đến ích lợi cho nhau, và trên hết là bày tỏ Danh vinh hiển của Chúa. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 66-67

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcOei Minh ‘Nu Minh Drô̆ ưh Kơ ‘lơ̆ng ôh – 8/12/2025