Mác 16:1-8
“Ngày thứ nhứt trong tuần lễ, sáng sớm, mặt trời mới mọc, ba người đến nơi mộ, nói cùng nhau rằng: Ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ ra cho chúng ta?” (câu 2-3).
Câu hỏi suy ngẫm: Các bà nghĩ gì khi mua thuốc thơm đến xức xác Chúa và lo không biết ai sẽ lăn tảng đá chặn cửa mộ ra? Những tảng đá vô hình nào đè nặng nhiều người ngày trước cũng như ngày nay? Làm thế nào lăn tảng đá vô hình đó để sống vui với Chúa Phục Sinh?
Sau khi Chúa đã chết, ông Giô-sép ở A-ri-ma-thê xin xác Chúa và đem chôn trong một hầm mộ và “lăn một hòn đá chận cửa huyệt lại” (Mác 15:46). Sáng sớm tinh mơ ngày thứ nhứt, các bà vẫn sống trong tinh thần Chúa chết rồi nên họ mua thuốc thơm để xức xác Chúa theo phong tục; và họ lo lắng không biết ai sẽ lăn tảng đá lớn và nặng cho họ đi vào trong. Nhưng khi đến nơi, họ “thấy hòn đá đã lăn ra rồi” (câu 4). Vào trong mộ, họ thấy một người bận áo trắng công bố: “Ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây” (câu 6).
Tảng đá chặn cửa mộ Chúa đã được mở toang, nhưng những ai còn sống trong tinh thần Chúa đã chết rồi thì tảng đá lớn vẫn còn đè nặng trên đời sống của người ấy. Một vài hình ảnh tiêu biểu: Tảng đá chặn cửa mộ đã đè nặng các bà đến sáng Chúa nhật Phục Sinh. Tảng đá tham lam và tuyệt vọng khiến ông Giu-đa đi ra thắt cổ tự tử. Tảng đá run sợ khiến các môn đồ chạy trốn khi thấy Chúa bị đóng đinh. Tảng đá nghi ngờ đè nặng Sứ đồ Thô-ma khiến ông không tin Chúa sống lại v.v… Và chúng ta ngày nay cũng không tránh khỏi những tảng đá vô hình còn đè nặng cuộc sống chúng ta. Có tảng đá tham lam nào chăng? Có tảng đá ganh tị hơn thua chăng? Có tảng đá bè phái gây chia rẽ chăng? Có tảng đá đam mê dục vọng xác thịt chăng? Có tảng đá khoe khoang, kiêu ngạo chăng? Có tảng đá biếng nhác học hỏi Lời Chúa chăng?… Rất nhiều, nhiều tảng đá vô hình đang chi phối cuộc đời theo Chúa của Cơ Đốc nhân. Ai sẽ lăn những tảng đá đó cho chúng ta? Không một ai ngoài Chúa Giê-xu Phục Sinh. Khi chúng ta tin Chúa sống lại, hết lòng nhờ cậy Chúa thì Ngài sẽ lăn tảng đá đó ra khỏi cuộc đời chúng ta, và Chúa Phục Sinh sẽ ngự vào lòng giúp chúng ta sống cuộc đời ích lợi cho Chúa và thỏa vui trong Ngài.
Chúa Giê-xu đã sống lại rồi! Đó là niềm vui lớn của các môn đồ ngày trước và của chúng ta ngày nay. Hãy vững tin và loan truyền niềm vui Chúa phục sinh cho mọi người. Xin Đấng Sống sống mãi trong lòng chúng ta để cuộc đời chúng ta không còn những tảng đá lớn nào đè nặng nữa, và chúng ta sống cuộc đời mới với Chúa Giê-xu phục sinh trong niềm hy vọng vô biên: “Vả, nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài” (Rô-ma 6:8).
Còn tảng đá vô hình nào đang đè nặng cuộc đời bạn không?
Lạy Chúa Giê-xu, trong niềm vui kỷ niệm Chúa Phục Sinh, con xin Chúa cất ra khỏi con những tảng đá vô hình đang đè nặng cuộc sống con. Xin cho con luôn vững tin sống với Đấng Sống và rao truyền Chúa phục sinh cho nhiều người. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 37
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:
































