Ngày 22/3/2017: Lời Kêu Gọi Ăn Năn Của Đấng Nhân Từ

917

Giê-rê-mi 3:12-13

Câu gốc: “Hãy đi, xây về phía bắc, rao lên những lời này: Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Y-sơ-ra-ên bội nghịch; hãy trở về! Ta sẽ không lấy nét mặt giận nhìn ngươi đâu, vì ta hay thương xót; ta chẳng ngậm giận đời đời, Đức Giê-hô-va phán vậy. Chỉn ngươi phải nhận lỗi mình” (câu 12-13a).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Lời kêu gọi ăn năn hướng đến đối tượng nào? Điều kiện nào để dân Y-sơ-ra-ên nhận được sự tha thứ từ nơi Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời muốn họ nhận thấy điều sai lầm nào họ đã phạm?

 

Có thể nói câu thứ 12 là trọng tâm những điều Đức Chúa Trời muốn nói với dân của Ngài: “Hãy trở về” (câu 12). Đối tượng hướng đến là dân Y-sơ-ra-ên đang bị chịu cảnh phu tù. Hướng Bắc được nhắc đến để chỉ về những tỉnh miền Bắc ở A-si-ri, tại đây có nhiều dân Y-sơ-ra-ên đang bị lưu đày. Ngài gọi họ trở về không phải để tiếp tục bị Ngài đoán phạt, song trở về để đón nhận lời hứa thể hiện tình yêu thương tràn đầy Ngài dành cho họ “Ta sẽ không lấy nét mặt giận nhìn ngươi đâu, vì ta hay thương xót; ta chẳng ngậm giận đời đời” (câu 12). Đức Giê-hô-va phán rằng Ngài sẽ không bao giờ giữ lòng giận đời đời, nếu như con dân của Ngài nhận biết tội và ăn năn. Bởi thế, kèm theo lời kêu gọi trở về là trách nhiệm của dân Y-sơ-ra-ên phải nhận biết tội lỗi mình đã phạm cùng Ngài. Tội lỗi đó chính là bội nghịch cùng Đức Giê-hô-va, không vâng theo mạng lệnh Ngài truyền, nhưng lại chạy theo sự thờ phượng tà thần (câu 13). Lời kêu gọi ăn năn này, ngoài đối tượng hướng đến là dân Y-sơ-ra-ên đang bị lưu đày, thì đối tượng tiếp theo hướng đến chính là dân Giu-đa. Những người vẫn đang sống vùi trong tội lỗi, cương quyết không chịu ăn năn. Đây cũng là lời hứa mà Chúa dành cho họ: nếu họ quay trở lại với Ngài, thật lòng ăn năn, Ngài cũng sẵn sàng tha thứ cho họ như Ngài đã tha thứ cho dân Y-sơ-ra-ên.

 

Những lời tha thiết Đức Giê-hô-va phán trong câu thứ 12 như lời một người cha nhân từ đang mong mỏi đứa con hoang đàng ăn năn trở về. Trải qua những ngày tháng cơ cực khi sống lưu đày xứ người, chính dân Y-sơ-ra-ên phải nhận ra tội lỗi mình đã phạm, thì họ phải chủ động đến với Chúa để cầu xin sự tha thứ, phục hồi. Như hình ảnh người con trai hoang đàng được chép trong Phúc Âm Lu-ca 15:11-32. Sau những ngày tháng dong ruổi xứ người nay trở về, anh nhận biết tội lỗi, sẵn sàng đón nhận sự trừng phạt từ cha. Nhưng không, vòng tay yêu thương của Đức Chúa Trời nhân từ vẫn chủ động dang rộng, chờ đợi để đón nhận những đứa con bội nghịch trở về. Bạn đã từng kinh nghiệm tình yêu của Chúa trong những lần mình sai phạm cùng Ngài chưa? Bạn đáp ứng thế nào trước lời kêu gọi trở về của Người Cha Nhân Từ?

 

Cầu nguyện: Kính lạy Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót! Con cảm tạ Chúa vì tình yêu lớn lao Ngài dành cho con. Xin cho con luôn cảm nhận lòng nhân từ Ngài đối cùng con, để con không cứng lòng nhưng sớm ăn năn để được Ngài tha thứ, phục hồi.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 21.

Bài trướcBình Phước: Lễ Ra Mắt Và Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Các Chi Hội Trong Huyện Bù Gia Mập
Bài tiếp theoGiới thiệu các chuyên mục mới bằng phiên bản Audio và Video