Long An: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Mộc Hóa

2471

HTTLVN.ORG – Chúa nhật ngày 27/09/2020, trong chương trình thờ phượng Chúa thường kỳ của Hội Thánh đã đồng thời diễn ra chương trình Lễ Bổ nhiệm Mục sư Nhiệm chức Phan An Pha làm Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Mộc Hóa, tỉnh Long An.

Nhà thờ Tin Lành Mộc Hóa, Long An 

Tham dự buổi lễ gồm có Mục sư Trần Thanh Dũng, Ủy viên TLH – Mục vụ tỉnh Long An là chủ lễ và diễn giả; Mục sư Phạm Sính – Ủy viên TLH; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Long An và Đồng Tháp; quý khách mời cùng tín hữu Chi Hội Mộc Hóa.

Mục sư Ngô Văn Kiếm, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Long An giới thiệu và chào mừng

Bài Thánh ca 838 “Ra đi vì danh Chúa” do Ban hát lễ Thanh Thiếu niên tôn vinh Chúa như một lời kết ước sẽ vâng lời Chúa rao báo Tin Lành, trung tín hầu việc Ngài

Ban hát lễ Trung Tráng niên tôn ngợi Chúa Thánh Ca 328 Dắt về Chúa” bày tỏ lòng hứa nguyện sẽ chung tay với đầy tớ Chúa, dắt dẫn nhiều chiên lạc về nhà Ngài

Mục sư Trần Thanh Dũng rao giảng Lời Chúa với đề tài “Người được Chúa dùng” nương trên phần Kinh Thánh Giê-rê-mi 1:1-10. Lời Chúa nhắc nhở cho tất cả con dân Chúa và người hầu việc Chúa cần lắng nghe tiếng Chúa với lời hứa “Đừng sợ chúng nó; vì ta ở với ngươi… ta đặt những lời ta trong miệng ngươi”.  

Nghi thức bổ nhiệm Quản nhiệm do Mục sư Trần Thanh Dũng thực hiện. Sau khi trao Giáo Vụ lệnh và ấn tín, Mục sư cầu nguyện đặc biệt cho Tân Quản nhiệm Hội Thánh Mộc Hóa trong chức vụ mới Chúa giao, hầu đem nhiều kết quả quy vinh hiển danh Chúa.

Mục sư Trần Thanh Dũng hiệp với Mục sư Phạm Sính cầu nguyện cho Tân Quản nhiệm

Ban Chấp sự thay mặt Hội Thánh hoan nghênh Tân Quản nhiệm

MSNC Phan An Pha bày tỏ tâm chí với lời tuyên hứa: hết lòng trung tín với Chúa, trung thành với Giáo hội và chức vụ Chúa giao, hiệp cùng Hội Thánh gây dựng công việc Chúa càng ngày phát triển trong tình yêu thương. Ông cũng nguyện ước giữ mối tương giao với chúa và chuyên tâm học hỏi Lời Ngài để trau dồi mình và hoàn thành trọng trách Chúa giao.

TTV. MS Ngô Hồng Quân
Hình Ảnh: Hồ Tân Việt

Bài trướcThờ Phượng Đức Chúa Trời – 30/9/2020
Bài tiếp theoThơ: Đấng Yêu Thương