Lời Hứa Diệu Kỳ

1195

 

          Êsai 35: 1-10

 

          Đất khô, đồng vắng trổ hoa,

     Sa mạc cất tiếng hát ca vui mừng.

          Li-ban vinh hiển ban chung … 

     Sa-rôn tốt đẹp sánh cùng Cạt-mên.

 

          Bàn tay yếu đuối mạnh lên,

     Chân mòn, gối mỏi vững bền bước đi.

          Dặn lòng đừng sợ hãi chi!

     Chính Ngài sẽ đến tức thì cứu ngươi!

 

          Mù mở mắt, điếc rỗng tai.

     Kẻ câm hát … nhảy như nai: kẻ què!

          Cát nóng sẽ biến ra hồ,

     Suối nước chảy bởi ruộng khô biến thành.

 

          Một con đường thánh lập ra,

     Chỉ người được chuộc mới qua lối này.

          Đi trên đường đó gặp Ngài, 

     Dầu khờ dại, cũng không ai lạc lầm.

 

          Không lo sư tử trên đường,

     Song ai được chuộc Ngài thương bước gần.

          Ca hát mà đến Si-ôn,

     Niềm vui vĩnh cửu – muôn vàn hò reo.

 

          Giê-hô-va chuộc ta về,

     Buồn bực than vãn sẽ lìa thật xa.

          Mừng thay! Sa mạc trổ hoa,

     Huy hoàng lời hứa hiện ra, diệu kỳ!

 

 

    Ích Diêm 

    

    31/10/2010. 

Bài trướcGiới Thiệu Sách
Bài tiếp theoHuấn Luyện Thánh Kinh Hè Năm 2012 Khu vực Bù Đăng Tỉnh Bình Phước.