Mác 10:35-45
“Song trong các ngươi không như vậy; trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ; còn ai trong các ngươi muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi mọi người” (câu 43-44).
Câu hỏi suy ngẫm: Có hai sứ đồ đến xin Chúa điều gì? Mười người còn lại phản ứng ra sao? Chúa dạy thế nào về tinh thần phục vụ trong Nước Trời? Chúng ta áp dụng bài học này ra sao?
Theo Chúa suốt ba năm, nay một lần nữa nghe Chúa báo Ngài sẽ chịu thương khó, chịu chết và sống lại, nhưng các môn đồ vẫn không hiểu hết chương trình của Đức Chúa Trời qua chức vụ của Chúa Giê-xu. Chúa báo trước về thập tự giá nhưng trong đầu óc các môn đồ chỉ nghĩ đến ngai vàng trên đất. Vì thế, có hai Sứ đồ Gia-cơ và Giăng lẹ làng hơn hết đã “thưa rằng: Khi thầy được vinh hiển, xin cho chúng tôi một đứa ngồi bên hữu, một đứa bên tả” (câu 37). Thật ra không phải chỉ có hai sứ đồ, nhưng tất cả 12 người đều có cùng suy nghĩ như vậy. Cho nên khi thấy hai người nhanh tay giành lấy hai vị trí cao nhất trong “triều đình Giê-xu” thì 10 người còn lại đã nổi giận (câu 41)!
Nhân cơ hội ấy, Chúa dạy các sứ đồ bài học về sự phục vụ đúng nghĩa trong Nước Trời. Ngài phán với họ rằng đừng bắt chước các dân ngoại, lãnh đạo là người áp bức “lấy quyền thế trị dân”, ăn trên ngồi trước “bắt dân phải phục mình”. Nhưng trong Chúa, ai muốn làm lớn thì phải “làm đầy tớ”; muốn làm lãnh đạo thì phải “làm tôi mọi mọi người” (câu 42-44). Lãnh đạo trong Nước Trời hoàn toàn ngược lại với thế gian. Người lãnh đạo không dùng quyền lực để sai khiến, bắt ép mà hạ mình phục vụ trong tinh thần “đầy tớ”; không đòi hỏi người khác phải đề cao, tôn trọng mình mà cúi xuống rửa chân mọi người trong tinh thần “tôi mọi”. Chúa không chỉ nói suông nhưng Ngài đã nêu gương: “Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (câu 45).
Bài học “làm tôi mọi mọi người” Chúa dạy trước khi Ngài chịu thương khó là một bài học quý báu cho tất cả con dân Chúa, không chỉ dành cho người lãnh đạo Hội Thánh mà còn dành cho những người lãnh đạo ban ngành, nhóm nhỏ, gia đình. Đừng ai học đòi theo thế gian tìm cầu uy tín hay danh vọng cho mình nhưng hãy dấn thân trong công tác phục vụ, tận tụy hết lòng với tất cả mọi người. Muốn được như vậy, mỗi chúng ta đừng ai đem tinh thần lãnh đạo của thế gian vào trong Hội Thánh Đức Chúa Trời, nhưng phải tự bỏ cái tôi của mình, “đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ, hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình” (Phi-líp 2:3 BTTHĐ). Xin Lời Chúa nhắc nhở nếp sống phục vụ đúng đắn của chúng ta trong mùa kỷ niệm Chúa chịu Thương Khó và Phục Sinh năm nay.
Bạn có bằng lòng làm “tôi mọi mọi người” không?
Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con vẫn còn muốn lãnh đạo theo tinh thần của người thế gian. Xin cho con noi gương Chúa, khiêm nhường, hạ mình và hết lòng phục vụ trong tinh thần một đầy tớ, tôi mọi với tất cả mọi người Chúa đặt để trong đời sống con. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 34
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:
































