Thi Thiên 50:1-14
“Làm theo sự công bình và ngay thẳng được đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn của tế lễ” (Châm Ngôn 21:3).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa nhấn mạnh Ngài là Đấng công chính như thế nào? Dân Chúa hiểu chưa đúng cách để thỏa mãn sự công chính của Chúa ra sao? Làm thế nào để đáp ứng đúng đắn sự công chính của Chúa?
Thi Thiên 50 nhấn mạnh Chúa là Thẩm Phán Công Chính, và kêu gọi dân giao ước của Ngài, “là những người đã dùng của tế lễ lập giao ước cùng ta” (câu 5) xem xét lại tấm lòng trong sự thờ phượng. Vào thời Cựu Ước, Chúa nhấn mạnh Ngài là Đức Chúa Trời công chính. Chúa hứa ban cho dân Chúa một Đất Hứa tốt đẹp toàn vẹn (câu 2), đáp lại, họ phải bày tỏ trách nhiệm trong giao ước với Chúa bằng cách thờ phượng Ngài thông qua hệ thống dâng tế lễ và những luật lệ dân sự khác. Chúa sẽ thẩm định sự tuân thủ giao ước đó một cách nghiêm khắc, như trong câu 3, Ngài “không nín lặng đâu. Trước mặt Ngài có đám lửa cháy thiêu, chung quanh Ngài một trận bão dữ dội”. Chúa thể hiện sự công chính của Ngài bằng cách Chúa sẽ là quan án của dân Ngài (câu 6). Chúa còn là quan án của cả thế gian “vì Ngài đến, Ngài đến để đoán xét thế gian; Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian… (Thi Thiên 96:13; 9:8).
Thế nhưng dân Chúa hiểu chưa đúng cách để thỏa mãn sự công chính của Chúa. Họ dâng tế lễ như hình thức và nghĩ rằng Chúa cần chiên và bò! Trong khi Ngài phán: “Ta sẽ không bắt bò đực nơi nhà ngươi, cũng chẳng lấy dê đực trong bầy ngươi” (câu 9). Có hai lý do Chúa không dùng của tế lễ: Thứ nhất, Chúa tạo ra muôn vật, “vì hết thảy thú rừng đều thuộc về Ta, các bầy súc vật tại trên ngàn núi cũng vậy” (câu 10). Thứ hai, Chúa không phải là loài người mà cần “ăn uống” những tế lễ đó: “Nếu ta đói, Ta chẳng nói cho ngươi hay; vì thế gian và muôn vật ở trong, đều thuộc về Ta. Ta há ăn thịt bò đực, hay là uống huyết dê đực sao!” (câu 12-13). Tế lễ hằng năm là để nhắc nhở dân Ngài về tội lỗi và lòng biết ơn Chúa: “những tế lễ đó chẳng qua là mỗi năm nhắc cho nhớ lại tội lỗi” (Hê-bơ-rơ 10:3).
Cách để đáp ứng với sự công chính của Chúa đúng đắn là “dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Chúa Trời, và trả sự hứa nguyện ngươi cho Đấng Chí cao” (câu 14). Nghĩa là thờ phượng Chúa với tấm lòng biết ơn và làm theo Lời Chúa trong đời sống hằng ngày. Chúa không đòi hỏi nơi dân Chúa những của lễ bên ngoài: “Vì Chúa không ưa thích của lễ, bằng vậy, tôi chắc đã dâng; của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa: Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương: Đức Chúa Trời ôi! lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu” (Thi Thiên 51:16-17). Khi học biết Đức Chúa Trời là công chính, chúng ta phải thờ phượng Chúa bằng tấm lòng chân thật, và sống bằng đời sống kính sợ Chúa, biết ơn Ngài.
Bạn sẽ làm gì khi biết Chúa là công chính?
Lạy Cha Công Chính! Cảm ơn Cha đã nhắc nhở con rằng Chúa là Đấng công chính. Xin cho con biết sống kính sợ Chúa và thờ phượng Chúa bằng tấm lòng vâng phục và biết ơn Ngài! Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: A-mốt 3
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:

































