Giới Thiệu Sách: Năng Lực Trong Lời Cầu Nguyện Của Cha Mẹ

2624

AI LÀ CHA MẸ XIN LƯU Ý!

 

"Hãy đổ lòng ra như nước ở trước mặt Chúa. Hãy đưa tay hướng về Chúa vì sự sống con nhỏ ngươi." (Ca Thương 2:19)


Con cái là một quà tặng tuyệt vời từ Đức Chúa Trời ban cho không chỉ để chúng ta cảm nhận niềm hạnh phúc được làm cha mẹ, nhưng còn để chúng ta nuôi dạy chúng trở nên một dân tộc thánh cho Ngài. Những ai thật sự nghiêm túc trước trọng trách mà Chúa giao phó này sẽ thấy đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng khi chúng ta đang sống giữa một thế giới đầy cám dỗ và tội lỗi. Làm sao để những cây non hôm nay không ngả nghiêng, xô lệch theo chiều gió của đời này, nhưng sẽ lớn lên như những chồi ôlive xanh tốt trong nhà Đức Chúa Trời?


Hãy cầu nguyện cho con cái của mình. Cho dù con bạn còn thơ ấu hay đã trưởng thành, sẽ không bao giờ là quá muộn để bạn khám phá niềm vui trong việc gây dựng đời sống con cái được thành nhân trong Chúa.


Quyển "Năng lực trong lời cầu nguyện của cha mẹ" là một cẩm nang tuyệt vời cho những bậc cha mẹ muốn bắt đầu một hành trình cầu nguyện nghiêm túc và xuyên suốt cho con cái mình. Bạn sẽ thấy được những vấn đề thiết yếu cần cầu nguyện cho con qua từng lứa tuổi, từng chặng đường mà chúng sẽ đi qua, kể cả những vấn đề quan trọng nhưng chúng ta ít để ý đến.  


Sách được viết từ tấm lòng và kinh nghiệm của một người mẹ, một tác giả Cơ Đốc nổi tiếng Stormie Omartian, và đã trở thành quyển sách gối đầu của nhiều bậc cha mẹ trên thế giới.


Sách dày 196 trang, khổ 14 x 20cm giá 25.000đ

 

Hiện đang có:

Phòng sách Cơ Đốc Giáo Dục Tổng Liên Hội

155, Trần Hưng Đạo, Q1. TP.HCM

ĐT: 08.66.59.45.88

Email:  uybancdgd@gmail.com

 

Phòng sách Cơ Đốc Giáo Dục Tổng Liên Hội (Cơ sở 2 TLH)

633, Đường 3/2 Quận 10. TP.HCM 

ĐT: 08.3957.5253 – 3957.5254 – 3957.5255

 

Phòng Phân Phối Kinh Thánh và Văn Phẩm Cơ Đốc

270 Lê Duẩn, Tp Đà Nẵng

0511.3752.757- 098.513.1254

 

Liên hệ đăng ký Văn phẩm Cơ Đốc:

ĐT: 0918.218.152

Email:  timothynd@yahoo.com

_______________________________

Web: www.hoithanhtinlanhvietnam.org

 

Bài trướcBài thứ 125: Khi Chúa Dường Như Quá Xa?
Bài tiếp theoBài 5: Các Điều Kiện Để Theo Ý Chỉ Của Chúa