Đứng Trước Mặt Ngài – 23/10/2019

2695

 

Giê-rê-mi 15:1

“nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được” (Cô-lô-se 1:22).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa nhắc đến ông Môi-se và ông Sa-mu-ên để nói lên điều gì với dân Chúa? Điều kiện để một người được đứng trước mặt Đức Giê-hô-va là gì? Điều gì khiến bạn dầu đứng trước mặt Chúa nhưng Ngài vẫn không thấy, không nghe?

Đức Giê-hô-va nhắc đến hai nhân vật lịch sử là lãnh tụ Môi-se và Tiên tri Sa-mu-ên trong câu 1 như hai hình ảnh biểu trưng quen thuộc của những người được đứng trước mặt Chúa để cầu thay cho tội lỗi của tuyển dân (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:11-34; I Sa-mu-ên 7:5-9). Tuy nhiên, trong bối cảnh dân Chúa đã phạm tội trọng với Đức Chúa Trời, nên dù Tiên tri Giê-rê-mi cũng dâng lên lời cầu thay cho dân Ngài thì câu trả lời của Đức Giê-hô-va vẫn là Ngài sẽ chẳng đoái đến, chẳng lắng nghe và chẳng vì sự kêu xin của các đầy tớ trung kiên của Ngài mà đổi ý không xuống tai vạ cho dân Chúa, bởi vì sự bội nghịch của họ quá lớn!

Lời Chúa khẳng định không phải bất cứ ai cũng được đứng trước mặt Đức Giê-hô-va, nhưng chỉ những người được Ngài chuẩn nhận là thánh sạch, không vết trước mặt Ngài. Lịch sử Cựu Ước cho thấy khi thầy tế lễ thượng phẩm được vào nơi chí thánh ra mắt Đức Giê-hô-va mỗi năm một lần thì họ phải hoàn tất nghi thức tẩy uế và chuộc tội trước. Hình ảnh lãnh tụ Môi-se và Tiên tri Sa-mu-ên được đứng trước mặt Đức Giê-hô-va cầu thay cho dân Chúa bày tỏ niềm hạnh phước của người hầu việc Chúa được vào ra trong sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời. Bên cạnh đó, người được đứng trước mặt Chúa cũng phải nêu gương về đời sống thanh sạch, không vết và luôn được chuẩn bị sẵn sàng để thực thi trách nhiệm Chúa giao.

Ngày nay, không phải chỉ một số ít những người có chức phẩm nhưng là toàn thể những Cơ Đốc nhân, tức là những người nhận hưởng công giá cứu chuộc của Đức Chúa Giê-xu Christ, được gọi là thánh đồ, thì đều được dạn dĩ “đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được” (Cô-lô-se 1:22). Dầu được đặc ân lớn như vậy, nhưng nếu đời sống chúng ta đầy sự gian ác, không lánh xa những điều ô uế xác thịt thì dù có đứng trước mặt Đức Chúa Trời, Ngài cũng vẫn không thấy, không nghe chúng ta (Ê-sai 59:1-2). Những lúc như vậy, cho dù chúng ta vẫn còn dạn dĩ để đến trong Đền thờ của Chúa, vẫn còn đứng lên dự Tiệc Thánh để thông công với các anh chị em trong gia đình đức tin, thì đối với Chúa, tất cả cũng chỉ là nghi lễ mà thôi, và Chúa sẽ không nghe, không thấy! Vậy hãy cẩn thận khi đứng trước mặt Chúa.

Bạn có nhận biết đặc ân được đứng trước mặt Chúa mà cẩn thận giữ gìn nếp sống thanh sạch không?

Kính lạy Chúa Giê-xu! Con tạ ơn Ngài đã hy sinh trên thập tự giá để con được xưng công bình, thánh sạch, không vết mà dạn dĩ đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Xin giúp con cẩn thận gìn giữ đời sống lánh xa tội lỗi ô uế để luôn ở trong sự hiện diện phước hạnh này.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 11.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcLâm Đồng: Lớp Bồi Dưỡng Cho Vợ Giáo Phẩm & Bồi Linh Giới Nữ
Bài tiếp theoLong An: Huấn Luyện Cơ Đốc Giáo Dục 2019