Đối Xử Nhân Từ Với Người Cô Thế – 8/6/2021

3508

 

Ru-tơ 2:1-9

“Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người” (Châm Ngôn 19:17).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Bô-ô được mô tả như thế nào? Cách ông đối xử với các thợ gặt và cả nàng Ru-tơ ra sao? Bạn có bày tỏ lòng thương xót với người cô thế hơn mình trong cuộc sống không?

Ông Bô-ô, bà con bên chồng bà Na-ô-mi là “người có quyền thế và giàu có” (câu 1). Chúa có kế hoạch của Ngài nên đã dẫn dắt nàng Ru-tơ đến mót lúa ngay ruộng của ông Bô-ô (câu 3). Qua cách chào hỏi và lời chúc phước các thợ gặt cho thấy ông Bô-ô là người nhân đức, lịch thiệp, kính sợ Đức Chúa Trời và bày tỏ đức tin nơi Chúa qua lời chúc phước (câu 4). Thường các ông chủ ra ruộng chỉ để coi sóc việc gặt và thu hoạch lúa, vậy mà tại đây chúng ta bắt gặp hình ảnh một ông chủ Bô-ô vô cùng nhân hậu, độ lượng. Ông nhìn biết ơn Chúa đã ban cho trong mùa gặt, và là thời điểm tốt nhất để ông vui mừng, bày tỏ lòng nhân từ với người khác, ngay cả với người mót lúa.

Sau khi nghe kể về gia cảnh của nàng Ru-tơ, ông Bô-ô liền bày tỏ lòng thương xót đối với nàng qua lời lẽ hết sức nhân từ cùng với những hành động yêu thương giúp đỡ cụ thể. Ông nói chuyện với nàng bằng giọng trìu mến: “Hỡi con gái ta” (câu 8). Ông không những cho phép nàng mót lúa trong ruộng mình, mà còn cấm các đầy tớ không được đụng đến nàng, nếu có khát thì hãy đến uống nước với các đầy tớ ông (câu 9). Đọc tiếp chương này chúng ta sẽ thấy hành động nhân từ của ông Bô-ô không chỉ dừng tại đó mà đến trưa, ông còn kêu nàng Ru-tơ đến cùng ăn. Sau đó, ông dặn các đầy tớ “chớ làm xấu hổ nàng” “hãy rút vài gié trong bó lúa, bỏ rớt cho nàng lượm” (câu 15-16). Ông Bô-ô là một người chủ có nếp sống kính sợ Chúa, thể hiện lòng nhân từ, rộng lượng, sẵn sàng giúp đỡ người cô thế một cách vô vụ lợi. Nhận biết gia cảnh khó khăn, nghèo nàn của hai quả phụ là bà Na-ô-mi và nàng Ru-tơ, ông Bô-ô đã sẵn lòng giang tay giúp đỡ vô điều kiện. Lúc này, ông không hề biết gì về việc ông có thể chuộc lại sản nghiệp cho bà Na-ô-mi, ông chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ người khó khăn. Một tấm lòng nhân hậu hiếm có!

Đúng như Lời Chúa hứa: “Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người” (Châm Ngôn 19:17), về sau, Chúa đã đền đáp việc lành của ông Bô-ô đã làm bằng cách cho ông chuộc lại sản nghiệp cho bà Na-ô-mi và cưới nàng Ru-tơ làm vợ, sinh ra dòng dõi của vua Đa-vít và được kể vào gia phả của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời yêu thương, nhân từ, giàu lòng thương xót nên Ngài muốn con cái Ngài phải sống thể hiện lòng thương xót, nhân từ với người khác, nhất là đối với những người cô thế, khó khăn.

Bạn có bao giờ quan tâm và bày tỏ lòng thương xót với kẻ nghèo khó chưa?

Lạy Chúa, xin ban cho con tấm lòng thương xót, nhân hậu để con luôn sẵn sàng yêu thương, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 27:1 – 28:8

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcNgă Jăk Kơ Phung Dôk Hjăn Păn – 8/6/2021
Bài tiếp theoCho Đời Sau