Cháu Phước Ân Bị Bỏng Nặng Và Công Việc Chúa Tại Huyện Núi Thành

678

HTTLVN.ORG – Sau khi được chụp CT não và hội chẩn vào sáng ngày 27/04, các Bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng đã yêu cầu gia đình chuyển cháu Trương Lê Phước Ân đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia tại Hà Nội để điều trị.

 

Lúc 13 giờ 30 ngày 28/04, sau khi Mục sư Trần Ngọc Vỹ – Quản nhiệm HTTL An Hải, Tp. Đà Nẵng cầu nguyện, cháu Phước Ân được gia đình chuyển ra Hà Nội theo đường bộ. Dự kiến sáng ngày 29/04 sẽ đến Hà Nội. Tuy nhiên, lúc 17 giờ chiều ngày 28/04, trên đường ra Hà Nội để điều trị thì tình trạng sức khoẻ của cháu Phước Ân suy yếu nên buộc phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế. Hiện cháu đang phải thở máy trong tình trạng hôn mê tại Khoa Hồi sức cấp cứu.

 

Theo thông tin nhận được, vào rạng sáng ngày 28/03/2015 gia đình anh Trương Vĩnh Phước là tín hữu Hội Thánh An Tân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã bị hỏa hoạn. Cháu Trương Lê Phước Ân bị bỏng 80% trong tình trạng nguy kịch, ban đầu các Bác sĩ đã báo gia đình nên chuẩn bị tinh thần và việc mai táng cho cháu bởi vì với tình trạng của cháu không thể qua khỏi. Cảm tạ Chúa, gia đình và Hội Thánh đã trông cậy đức tin vào Chúa trong sự cầu nguyện. Thật cảm ơn Chúa, trong hoàn cảnh con người và y khoa bất lực thì Đức Chúa Trời đã hành động, Ngài giữ lại sự sống cho cháu Phước Ân cho đến ngày hôm nay (27/04/2015) đã là 31 ngày.

 

Đến ngày thứ 31 sau trận hoả hoạn, cháu Trương Lê Phước Ân vẫn đang trong tình trạng hôn mê tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, nhưng Chúa cũng đã cho những dấu hiệu tích cực như: cháu có thể tự thở, hệ tiêu hoá đã có thể hấp thụ, các dây thần kinh cảm giác dần hồi phục… Tuy nhiên, trong những ngày gần đây cháu bị sốt cao từ 39-40 độ, do cảm giác đau nên cháu luôn nhăn mặt và thở một cách khó khăn.

 

Đến thăm cháu Phước Ân vào lúc 12 giờ ngày 24/04/2015, tôi cùng MSNC Đào Vương Uy Phương – Quản nhiệm HTTL Trung Lập, Tp. Đà Nẵng – đã không thể cầm lòng trước hình ảnh một cháu bé 10 tuổi, thân thể bị quấn trắng, gương mặt sưng húp đau đớn, thở một cách khó khăn… Sau khi chúng tôi dành thời gian cầu nguyện, nài xin Chúa thương xót và cứu giúp cháu Phước Ân; tôi đã đại diện các tôi con Chúa tại Sài Gòn trao cho gia đình số tiền 55.100.000 VNĐ đã được vận động cho Mẹ của cháu Phước Ân và đại diện gia đình tại Bệnh viện.

 

Tiếp tục dõi theo tình hình gia đình tín hữu bị hỏa hoạn và bị bỏng nặng, trưa ngày 25/04 tôi đến thăm gia đình cháu Phước Ân tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Đến thăm gia đình thời điểm này, có đại diện gia đình, MSNC Đỗ Văn Trường – Quản nhiệm HTTL An Tân, cùng ông Lương Văn Tấn – Thư ký HTTL An Tân; Ba của cháu Phước Ân là anh Trương Vĩnh Phước sau một thời gian điều trị bỏng tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương tỉnh Quảng Nam, Chúa đã cho anh được xuất viện trở về nhà, vết thương ở hai chân của anh cũng đã dần khô và kéo da non. Tôi đến và tìm hiểu về các vị trí đã xảy ra hỏa hoạn và nơi cháu Phước Ân gặp nạn. Sau khi dành thời gian thông công và cầu nguyện cho gia đình, tôi tiếp tục chuyển thêm số tiền 5.000.000 VNĐ do một ân nhân tại Sài Gòn chuyển cho gia đình. Tổng cộng tài chính do tôi con Chúa tại Sài Gòn dâng hiến, hỗ trợ cho cháu Phước Ân thông qua anh Phạm Cường là: 60.100.000 VNĐ (Sáu mươi triệu, một trăm ngàn đồng). Bên cạnh đó, gia đình cũng đã nhận được tài chính dâng hiến hỗ trợ cho gia đình từ tôi con Chúa khắp nơi, thông qua tài khoản của gia đình và việc đến thăm trực tiếp cháu Phước Ân tại bệnh viện.

 

 Cháu Phước Ân trên băng-ca để di chuyển từ Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng ra Hà Nội

 

Mục sư Trần Ngọc Vỹ – Quản nhiệm HTTL An Hải, Tp. Đà Nẵng cầu nguyện cho cháu Phước Ân

 

 

 

Cháu Phước Ân tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng

 

Nét mặt đau đớn của cháu

 

Các vết bỏng trên người của Phước Ân trong quá trình đang được điều trị

 

Nơi ngọn lửa bùng phát gây ra trận hỏa hoạn

 

Trong lúc hỏa hoạn, cháu Phước Ân đã chạy vào phòng vệ sinh để dội nước và bị ngất, hôn mê tại đây

 

 

 

 

Trong chuyến thăm gia đình cháu Phước Ân tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, tôi có dịp đến thăm các Hội Thánh trong khu vực dưới sự hướng dẫn của MSNC Đỗ Văn Trường và Thư ký HT An Tân. Với những thông tin nắm bắt được trong chuyến đi, xin quý tôi con Chúa cầu nguyện cho các nan đề, nhu cầu cấp bách nhất hiện nay:

 

Đối với HT An Tân, sau một thời gian dài cơ sở nhà Chúa bị nhà nước trưng dụng, đến nay Hội Thánh phải sinh hoạt thờ phượng Chúa trong nhà của tín hữu. Vì diện tích chật hẹp nên nhu cầu phát triển và sinh hoạt thờ phượng Chúa tại đây không thể đáp ứng. Hội Thánh An Tân cũng đã gửi đơn kiến nghị đến các cấp chính quyền liên quan để xin được trao trả lại mảnh đất vốn thuộc chủ quyền của Hội Thánh với diện tích hơn 6.000m2. Trong suốt một thời gian dài, các cấp chính quyền cũng đã ghi nhận và khảo sát để tạo điều kiện cho Hội Thánh có được một khu đất phù hợp với Hội Thánh Chúa tại đây. Tuy nhiên, đến thời điểm này Hội Thánh vẫn chưa nhận được khu đất như mong muốn để xây dựng cơ sở và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng tín hữu tại đây.

 

Với HTTL Kỳ Hoà, Hội Thánh có khoảng 200 tín hữu sinh sống trong khu vực có số dân khoảng 7.000 người. Nhà Chúa toạ lạc nơi xã đảo Tam Hải, để đến được với tôi con Chúa tại đây, chúng tôi phải đi qua bến phà để vượt con sông có chiều rộng cả trăm mét. Hội Thánh Chúa tại đây đang trong quá trình xây dựng lại cơ sở nhà Chúa sau khi cơ sở nhà Chúa đã xuống cấp vì xây dựng rất lâu và trải qua hàng chục năm phải chấp vá cơ sở. Khởi công xây dựng chưa được 20 ngày, Hội Thánh phải đối diện với một khó khăn mới, thân mẫu của Mục sư Nguyễn Thế Vinh – Quản nhiệm Hội Thánh – mang trong thân thể căn bệnh hiểm nghèo (ung thư buồng trứng đã di căn). Khi chúng tôi đến thăm, được nghe những lời tâm sự của hai ông bà, tuy mang căn bệnh hiểm nghèo nhưng bà vẫn có một sự bình an, hy vọng mà Chúa ban cho. Bà chia sẻ trong sự xúc động với chúng tôi: “Lòng tôi được bình an lắm khi có Chúa ở cùng, nhưng trong thời điểm này thật sự khó khăn cho tôi và gia đình, bởi vì Hội Thánh phải lo xây dựng lại cơ sở nhà Chúa, chồng và con trai đang phải gánh vác công việc nặng nề của Hội Thánh nay họ phải mang thêm gánh nặng của tôi, tôi chỉ mong được sớm khoẻ mạnh, được chữa lành để tiếp tục hỗ trợ, góp phần cùng gia đình và Hội Thánh”.

 

 

Xã đảo Tam Hải

 

Nhà Chúa tại HTTL Kỳ Hòa mới vừa khởi công xây dựng với tổng kinh phí khoảng 1,6 tỷ đồng.

Hiện con cái Chúa tại Hội Thánh đã dâng được 300 triệu.

 

 

Kính thưa quý tôi con Chúa, với trường hợp bỏng nặng nề của cháu Phước Ân đang nguy kịch, cùng các thông tin, nan đề của Hội Thánh Chúa tại huyện Núi Thành, kính mong tôi con Chúa cầu nguyện đặc biệt cho những thông tin trên.



Phạm Cường

Bài trướcBài thứ 116: Người rao giảng Tin Mừng
Bài tiếp theoHội Đồng Bồi Linh Tỉnh Quảng Ngãi