Bài thứ 99: Những Thời Kỳ Khó Khăn

818

Đọc 2 Ti-mô-thê 3:1-9

Câu căn bản: Con hãy biết rằng trong những ngày cuối cùng, sẽ có những thời kỳ khó khăn.  Vì người ta sẽ trở nên vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ,bạc bẽo, bất khiết, không có tình người, bất nhân, vu khống, ngông cuồng, dữ tợn, ghét điều lành, bội bạc, nông nổi, tự phụ, ham thích lạc thú hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. (câu 1-4).

 

 

Suy niệm:  Vài năm trước đây, một ngôi sao nổi tiếng trong làng nhạc thời trang thế giới đã nói rằng: Tôn giáo ngày nay đã biến đổi con người thành những “con chiên rất khó thương”, và phải ngăn chặn, không nên để như thế.

 

Một kịch sĩ tiếng tăm còn quả quyết rằng, theo anh ta thì “Phải cẩn thận, vì ngay trang đầu tiên của Kinh Thánh cũng đã là một vở kịch rồi”.  Anh ta thú nhận rằng đã trích dẫn ra những câu trong sách Lê-vi-ký của Kinh Thánh Cựu Ước trong một khách sạn mà anh ta ngủ qua mấy đêm, và thấy rằng cuốn sách này lên án đồng tính luyến ái.

 

 Khắp thế giới, các nhân vật nổi tiếng, các diễn viên, các nhà khoa học và nhiều người khác đã có lập trường càng ngày càng cứng rắn đối với Tin Lành hay Phúc âm.  Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng một trong những dấu hiệu về “những ngày cuối cùng” là sự gia tăng loại dư luận tiến công chống Chúa và con dân của Ngài.  Thay vì kính thờ Đức Chúa Trời, người ta trở thành ích kỷ, tham tiền và lạc thú.  Họ công khai chống lại Tin Lành và bất trung bất tín, bóp méo hay bỏ qua Chân Lý để thỏa mãn lợi riêng.

 

Người tin Chúa sống trong một thế giới vô đạo như thế, nhiều khi cũng nhận thấy mình bị cuốn hút vào tư duy nghi ngờ và chủ thuyết tương đối.  Chúng ta cũng có thể trở thành ích kỷ và tham tiền, hay coi lạc thú cá nhân là ưu tiên hơn lòng kính yêu Chúa, hoặc là theo đuổi quyền lực hay của cải.  Nhưng Chúa lúc nào cũng muốn chúng ta mở mắt tâm linh mà nhận định rằng chúng ta đang là những người lính chiến đấu trong một cuộc chiến rất cam go ngay chung quanh mình.  Cuộc chiến đang diễn ra trong thế giới tâm linh.  Đây là chiến tranh giữa điều tốt lành và điều dữ ác, giữa Chúa và Sa-tan.

 

Bạn đừng ngạc nhiên hay nản lòng khi bị chế nhạo hay công kích vì bạn tuyên xưng rằng mình là tín đồ Chúa Cứu Thế, hay vì bạn tin lời Kinh Thánh.  Hãy trở thành một chiến binh trong đại quân của Đức Chúa Trời.  Hãy can đảm và đừng nhút nhát.  Đừng bao giờ điều đình hoà hoãn.  Chúa lúc nào cũng yểm trợ bạn và ban thưởng cho lòng trung thành của bạn đối với Ngài.

 

Lời cầu nguyện đề nghị: Lạy Cha Thánh, con tin Chúa và tin vào Lời Ngài trong Kinh Thánh.  Xin ban cho con lòng can đảm và vững vàng để làm nhân chứng cho Chúa giữa đời vô đạo này.  Xin mở mắt những ai còn nghi ngờ Chúa.  Xin cho mọi người thức tỉnh! Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, A-men.

 

Bài trướcHuấn Luyện Thánh Kinh Hè 2013 Tại Lâm Đồng.
Bài tiếp theoBồi Linh, Thông Công Trung Tráng Niên Tại HT Quế Phương