Bài thứ 98: Nghi Ngờ Có Tội Không?

1040

Đọc Gia-cơ 1:1-8

Câu căn bản: Nhưng phải cầu xin bằng đức tin, không chút nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió dập dồi và cuốn đi đây đó. (câu 6).

 

 

Suy niệm:  Có hai loại nghi ngờ: loại thứ nhất là một lập trường cố định không thay đổi, loại thứ hai là nghi ngờ sáng tạo, nghĩa là dấu hiệu của trưởng thành.

 

Người vô thần chủ trương rằng không có Đức Chúa Trời và đóng cửa kín lại đối với bất cứ điều gì khả dĩ.

 

Người theo thần luận nói rằng Đức Chúa Trời hiện hữu nhưng không có quan hệ nào với tạo vật Ngài sáng tạo.

 

Người theo thuyết bất khả tri tuyên bố rằng con người không thể nào biết Đức Chúa Trời được.

 

Cả ba loại người kể trên đều có lập trường không thay đổi, đó là loại nghi ngờ mà tác giả Gia-cơ nói đến.  Những người này khước từ ân tứ đức tin và số họ chiếm đa số trên thế giới ngày nay.

 

Đức Chúa Trời mà chúng ta tôn thờ thật ra muốn giao hảo với con người là tạo vật Ngài sáng tạo và đã ban tặng ân tứ đức tin cho con người và khả năng khôn ngoan để hiểu biết đường lối hành động của Ngài.

 

Khi chúng ta phát triển về hai diện này thì có những câu hỏi được đặt ra.  Chúng ta có thể chấp nhận những nghi ngờ thuộc loại này như là dấu hiệu của trưởng thành và cầu xin Chúa ban cho khôn ngoan để vượt qua giai đoạn của tiến trình thông minh này.  Và theo Gia-cơ, Chúa sẽ đáp ứng.

 

Như thế nghi ngờ có tội hay không?  Nghi ngờ có tội khi khước từ đối với những khám phá tìm tòi mới, nhưng không có tội khi tìm hiểu để tin nhận và phát triển tâm linh.

 

Đức Chúa Trời ban cho con người khả năng phiêu lưu mạo hiểm trong tri thức, nhưng chúng ta cần phải lớn lên trên con đường tìm hiểu đó.

Nghi ngờ là một phần của mù lòa; nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu là ánh sáng của tâm hồn.  Ai bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu thì ánh sáng của Chúa sẽ xua đuổi bóng tối trong tâm hồn đó và con người sẽ được khai phóng.

 

Chúa Giê-xu tuyên bố rằng: “Ta là ánh sáng của thế gian, người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối nhưng có ánh sáng của sự sống.” (Giăng 8:12).

 

Những ai nghi ngờ trong đức tin cần đến với Chúa Giê-xu, mời Chúa ngự vào đời sống, sau đó ánh sáng sẽ xua đuổi mọi bóng tối và lời Chúa sẽ làm tâm hồn sáng suốt hiểu thấu chân lý và tràn đầy hy vọng.  Việc làm đó có thể thực hiện ngay giây phút này.

 

 

 

Bài trướcBài thứ 97: Trắc Nghiệm Của Thô-ma
Bài tiếp theoHuấn Luyện Thánh Kinh Hè 2013 Tại Lâm Đồng.