Bài thứ 84: Thánh Linh

764

 

 

Tất cả đều đầy dẫy Đức Thánh Linh. 

Công vụ Các Sứ Đồ 2:4.

 

 

    Phước hạnh biết bao nếu ngày hôm nay tất cả chúng ta đều được tràn đầy Thánh Linh.  Không ai có thể ước lượng được kết quả sẽ như thế nào khi một tâm hồn được Thánh Linh tràn ngập.  Khi Thánh Linh ngự vào thì kết quả là có sự sống, an ủi, ánh sáng, thanh sạch, quyền năng, an bình và nhiều phước hạnh quý giá khác.

 

    Thánh Linh như dầu thoa trên đầu người tin Chúa, đặt người riêng ra cho chức năng tư tế của thánh nhân, và ban ân huệ để thực hiện cho trung thực.

 

    Thánh Linh như nước tinh khiết thanh tẩy chúng ta khỏi quyền lực của tội và thánh hóa chúng ta cho được thánh khiết, giúp chúng ta có ý chí và thực hiện điều mà Chúa ưa thích.

 

    Thánh Linh như ánh sáng, trước tiên, khai mở mắt tâm linh cho chúng ta thấy rõ số phận diệt vong của mình, sau đó cho chúng ta nhìn rõ Chúa Giê-xu, đưa Chúa Giê-xu vào tâm hồn chúng ta và chỉ đạo chúng ta trên con đường công chính.  Ánh sáng ấy khai minh tâm hồn chúng ta và chúng ta không còn sống trong đêm tối nữa nhưng trong ánh sáng của Chúa.

 

    Thánh Linh như ngọn lửa, luyện lọc chúng ta như luyện kim để loại bỏ những chất bẩn và làm cho bản chất thánh của chúng ta rực sáng lên.  Thánh Linh là ngọn lửa thánh để nhờ đó chúng ta có khả năng dâng tâm hồn như tế lễ sống cho Đức Chúa Trời.

 

    Thánh Linh như sương ban mai, làm mất đi tính cằn cỗi và vun xới tâm hồn chúng ta.  Ôi ước gì sáng hôm nay sương ấy giáng xuống trên chúng ta để mở đầu cho một ngày phước hạnh.

 

    Thánh Linh như chim bồ câu với đôi cánh an bình và thương yêu bao trùm lên Hội Thánh và trên tâm hồn người tin Chúa, và như Thần An Ủi, Ngài xua đuổi tất cả những âu lo và nghi ngờ cản trở tình yêu đối với Chúa.  Thánh Linh như bồ câu đậu trên người được chọn và làm nhân chứng cho người ấy để có thể gọi Chúa là Cha.

 

    Thánh Linh như gió đem đến không khí sống cho con người.  Gió muốn thổi nơi nào cũng được và thể hiện những cuộc đánh thức tâm linh khiến cho người tin Chúa được phấn khởi và được đỡ nâng.

 

    Ước gì hôm nay chúng ta cảm nhận được hiện diện của Thánh Linh và tiếp tục sống trong hiện diện ấy.

 

 

 

Bài trướcBài thứ 83: Giếng Nước
Bài tiếp theoLễ Cung Hiến Đền Thờ Chi Hội Kram – Lâm Đồng.