Bài thứ 81: Đừng Lấy Ác Trả Ác

964

Đọc Phi-líp 2:1-11

Câu căn bản:  Anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm trí, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. (câu 2).

 

 

Suy niệm:  Trong đời ta Chúa cho ta gặp gỡ nhiều người khác nhau.  Mỗi chúng ta đều khác nhau về nhiều mặt. lối suy nghĩ, tính tình, quan niệm và sở thích đều khác nhau cả.  Chúa đã tạo dựng chúng ta như thế, nhưng Chúa truyền lệnh cho con dân Chúa phải sống hòa hợp và tốt lành với nhau.

 

Câu Kinh Thánh căn bản trên đây đáng cho chúng ta tuân hành: Anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm trí, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn.

 

Những lời căn dặn này là của sứ đồ Phao-lô cho tín hữu tại thành phố Phi-líp ngày xưa.  Có lẽ trong cộng đồng này có rất nhiều bất hòa và nhiều vấn đề nên ông mới viết như vậy.  Nếu bạn có hai đứa con hay nhiều hơn, bạn sẽ hiểu tâm trạng của vị sứ đồ này đối với những bất hòa mà ông nghe từ cộng đoàn dân Chúa đó.  Ông chỉ muốn mọi người sống an hòa và bớt ồn ào không cần thiết.

 

Điều hơi lạ là những người chúng ta gặp gỡ thường xuyên lại thường là những người hay có vấn đề, đó là những người chúng ta yêu mến nhất, thân gần nhất, người trong gia đình, bạn bè thân thiết, bạn học vân vân.  Khi chúng ta xin Chúa can thiệp chữa lành những xung khắc không hữu ích như thế, chúng ta phải sẵn sàng cộng tác với Chúa.

 

Chúng ta cần học tính kiềm chế cảm xúc và tránh gây xung khắc.

 

Từ  “xung khắc” nói chung tất cả những chuyện cãi nhau, những bất đồng ý kiến hay những trao đổi nặng lời và hàm ý có những giận dữ ngấm ngầm.

 

Bạn có bao giờ gặp một người trông có vẻ bình thường nhưng rồi bạn cảm biết ngưòi ấy có điều gì bất mãn hay giận hờn chăng?  Có bao giờ bạn lại chính là người như thế chăng?

 

Hãy kiểm soát lại thái độ của mình.  Đã bao lần bạn tức giận vì có ai làm điều gì xúc phạm đến mình không?  Bạn có dễ bực mình không?  Khi bạn không đồng ý với một người về vấn đề gì, bạn có cảm thấy cần thiết là mình phải hoàn toàn đúng không?

 

Có những xung khắc cực kỳ nguy hiểm, chúng có khả năng phá hoại tình vợ chồng, gia đình, những quan hệ xa gần và cả trong hội thánh nữa.  Nếu không được giải quyết, chúng có thể lan rộng ra, phát sinh ra đủ mọi vấn đề và đau thương không cần thiết.

 

Chúa muốn chúng ta quan tâm và duy trì an hòa trong mọi quan hệ của chúng ta.  Ngài muốn mỗi chúng ta giữ một thái độ tốt ngay cả khi mà chúng ta không nói được một lời khó chịu nào.

 

Việc làm đề nghị: Chúng ta cần học tập tha thứ nhanh chóng, thường xuyên và toàn vẹn.  Khi nào bạn có bất hòa với ai, bạn hãy cố giải quyết vấn đề từ phía bạn, dù thái độ của đối tượng có ra sao chăng nữa.  Trong một cuộc xung khắc, người đi bước giải hòa đầu tiên phải là người tin Chúa, như thế mới xứng đáng là con của Chúa.  Xin đọc Gia-cơ 3:17,18 và cầu nguyện với Chúa.

 

Bài trướcLễ cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Đăng SRôn, Lâm Đồng.
Bài tiếp theoCàng Biết Chúa Hơn: Bài 33