Bài thứ 58: Mệt Mỏi Và Chán Nản

772

Đọc Thi-thiên 27

Câu căn bản: “Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; hãy mạnh mẽ và can đảm! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va” (câu 14).

 

 

Suy niệm:  Ai cũng có lúc thấy mệt mỏi và chán nản và trên hết là cảm thấy không thoải mái gì cả.  Những lúc ấy thường thì ai cũng muốn bỏ cuộc nếu đang làm việc gì, và chấm dứt nếu đang hợp tác về chuyện gì, trong Hội Thánh cũng như ngoài xã hội.

 

Có người sau những lúc cuộc đời xuống thấp như thế không hồi phục và còn làm những quyết định tai hại nữa. Nhưng nên nhớ rằng không có gì bền lâu đâu, kể cả những lúc khó khăn trong đời mình.  Có vài điều có thể giúp ta trở lại sau những khi mệt mỏi chán nản như thế:

 

1.      Câu chuyện nhà tiên tri Ê-li trong 1 Các Vua 19 cho chúng ta bài học đáng nhớ.  Lúc ấy tiên tri Ê-li phải tranh đấu chống lại 450 thầy cúng thần Ba-anh.  Ông đứng một mình -can đảm và vững tin.  Lửa từ trời đã rơi xuống minh chứng đức tin của vị tiên tri này.  Nhưng ngay hôm sau, ông mệt mỏi và chán nản vì không thể chống lại âm mưu giết hại của hoàng hậu Giê-sa-bên.  Ông chạy trốn và cầu xin Chúa cho được chết.

 

Nhưng câu chuyện Ê-li cho ta thấy có quan hệ giữa thể chất, tâm linh và tình cảm.  Khi mệt mỏi, Ê-li quên những việc vừa xảy ra.  Ông quên Chúa đã cứu ông khỏi chết vì sai chim quạ đem lương thực cho ông trong hang núi; Chúa đã sai ông đến Sa-rép-ta làm phép lạ cứu sống con trai của một goá phụ.  Ông cũng quên, mới hôm qua Chúa đã tiêu diệt mấy trăm thầy cúng thần Ba-anh.  Khi mệt mỏi và chán nản, Ê-li chạy một con đường thật xa và vào ẩn mình trong hang núi.  Chúa gặp Ê-li tại đó.  Một cơn gió lốc, một trận động đất, một tiếng sét nổ vang giữa trời xảy ra và sau đó tiếng nhỏ nhẹ của Chúa:  “Ê-li, ngươi làm gì ở đây?”  Bạn cũng vậy, khi mệt mỏi chán nản, vào giuờng nằm hay lánh vào nơi nào đó, hãy nghe tiếng thì thầm của Chúa: “Ngươi làm gì ở đây?”

 

2.      Khi bạn mệt mỏi, chán nản và bất mãn, hãy nhớ câu chuyện tiên tri Giô-na trong bụng con cá lớn. Câu chuyện ấy cho thấy rằng hạnh phúc và thỏa mãn chỉ tìm được khi làm theo ý Chúa.

 

Ê-sai 40:31 dạy rằng: “Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.”  Xin bạn vui lòng đọc lại Thi-thiên 27 khi bạn mệt mỏi và chán nản, nhất là câu 14.

 

Bài trướcCàng Biết Chúa Hơn: Bài 13
Bài tiếp theoHuấn Luyện Giáo Viên Lớp Trường Chúa Nhật Tại Tinh Hậu Giang.