Bài thứ 245: Phép Lạ Đầu Tiên

631

Đọc CVCSĐ 3:1-10

Câu căn bản: Nhưng Phi-e-rơ nói với anh: “Tôi không có vàng bạc gì cả, nhưng điều tôi có thì tôi cho anh: Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ người Na-xa-rét, hãy đứng dậy và bước đi !” (Câu 6).

 

Suy niệm:  Người ta nói rằng: Ta không thể cho ai điều mà mình không có. 

Người tin Chúa nhiều khi rất nghèo, nhưng vẫn có thể cho người khác điều mà họ luôn luôn có. Sứ đồ Phi-e-rơ có điều đó, và mỗi người tin Chúa đều có như thế, đó là: có quyền năng chữa lành bệnh tật nhân danh Chúa Giê-xu.

Chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa, giải cứu mình khỏi tội ác và cho quyền được làm con Đức Chúa Trời. Mác 16:17-18 ghi rằng:

 

“Những người tin sẽ nhận được những dấu lạ này kèm theo: Họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỷ; sẽ nói những ngôn ngữ mới; bắt rắn trong tay, hay nếu uống nhằm chất độc cũng không bị hại; họ đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành.”

 

Đây chính là lời tuyên bố của Chúa Giê-xu, người tin Chúa đã từng kinh nghiệm quyền năng của Chúa như thế ngay trên đất nước của chúng ta.  Chúng ta hãy cho đồng bào mình điều mà mỗi chúng ta đều có, với đức tin và vì danh Chúa Giê-xu.

 

Đây chính là đặc quyền mà nhiều người tin Chúa quên hay chưa sử dụng.

Bài trướcBài thứ 244: Bài Giảng Lễ Ngũ Tuần
Bài tiếp theoChương Trình Cung Cấp Bộ Lọc Nước Sạch Cho Người Dân Ở Tỉnh Kiên Giang