Bài thứ 150: Hiểu Biết Chính Xác

748

Ngôi Lời đã trở nên xác thể, sống giữa chúng ta, đầy ân điển và chân lý. Chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, thật là vinh quang của Con Một đến từ nơi Cha.

Giăng 1:14.

 

 

Khi A-đam phạm tội, tâm trí người ra sao?  Khi đã trái lời Chúa, ăn trái cấm, A-đam và Ê-va mất cái nhìn chân xác về thực tại. Trong Sáng Thế ký 3:7,8 ghi rằng hai người cố tránh mặt Chúa.  Hành động này cho thấy có sai lầm trong việc hiểu biết Chúa là ai. Vì làm sao có thể trốn tránh Chúa được.

 

Sau khi đã sa ngã, A-đam và Ê-va không còn tư duy ngay thẳng nữa.

 

Thực ra khi A-đam và Ê-va phạm tội, họ bị mất đi hiểu biết chính xác về Chúa.

 

Trong kiểu mẫu ban đầu của Chúa, hiểu biết của con người là tương quan.  Biết người nào có nghĩa là có một tương quan trực tiếp thân thiết với người ấy.  Sáng Thế ký 4:1 ghi: A-đam biết Ê-va và người thụ thai.  Đó chính là cái biết của vợ chồng khác hẳn với nghĩa hiểu biết thông thường.

 

Trước khi sa ngã, A-đam và Ê-va biết Chúa trong cái biết tương quan thân thiết như vợ chồng ấy.  Hai người biết Chúa bằng cách ở với Chúa.  Khi họ phạm tội và bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen, A-đam và Ê-va mất tương giao với Chúa và dĩ nhiên mất hẳn cái biết trực tiếp về Chúa.

 

Chúng ta thừa hưởng cái tâm trí u tối không biết Chúa đó của A-đam và Ê-va.  Chúng ta biết một vài điều về Đức Chúa Trời nhưng chúng ta thực sự không biết Chúa trong cái tương quan thân mật và trực tiếp kia.

 

Sự cần thiết được ở trong tương quan với Đức Chúa Trời để có thể biết Ngài, được diễn tả rõ trong lời Giăng viết: “Ngôi Lời” – trong tiếng Hi-lạp là logos- “trở thành xác thể” (Giăng 1:14).

Từ Logos nói lên hình thức hiểu biết cao nhất trong triết học.  Đối với người Hi-lạp, khi nói logos trở thành xác thể cũng như nói rằng cái hiểu biết cao nhất đã trở thành tương quan và mật thiết cá nhân.  Đức Chúa Trời đã phán bảo qua Giăng rằng: Cái biết chân xác về Đức Chúa Trời, là cái biết chỉ có thể tìm được trong tương quan mật thiết với Đức Chúa Trời, đã được thể hiện qua Đức Chúa Trời thành nhục thể- đó chính là Chúa Giê-xu.

 

Trong Chúa Giê-xu chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời trực tiếp, thân mật như vợ chồng, chứ không còn chỉ biết về Ngàì một cách lờ mờ.

 

Bài trướcKhóa Huấn Luyện Ban Điều Hành Thanh Thiếu Niên Tỉnh Đồng Nai.
Bài tiếp theoTin Ảnh: Hội Đồng Bồi Linh Liên Tỉnh Cà Mau – Bạc Liêu năm 2012.