Bài thứ 123: Ân Điển Của Chúa

2162

Đọc 1 Cô-rinh-tô 15:1-11

Câu căn bản: Nhưng nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mà tôi được như ngày nay, và ân điển của Ngài ban cho tôi không phải là vô ích. (câu 10a).

 

Suy niệm: ..Tôi được như ngày nay, và ân điển của Ngài ban cho tôi không phải là vô ích!  Mỗi chúng ta đáng phải nói như thế!  Sứ đồ Phao-lô không chối bỏ quá khứ, nhưng luôn công nhận và cảm tạ Chúa cho ông qua những chặng đường đó.  Ông nói: “Sau hết, Ngài cũng hiện ra cho tôi như cho một thai sinh non vậy.  Vì tôi là hèn mọn nhất trong số các sứ đồ, không đáng được gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ Hội Thánh của Đức Chúa Trời.”

 

Bạn sẽ nói sao? Vâng, sau khi Chúa Giê-xu hiện ra cho các sứ đồ, các thánh tử đạo, các bậc tiền bối trong Hội Thánh Tin Lành Việt nam từ năm 1911, Chúa đã hiện ra anh em chị em chúng ta ngày nay, con dân Chúa trên quê hương thân yêu này, cho bạn và cho tôi.  Chúng ta không thẹn mà xưng nhận như thế là nhờ ân điển của Chúa.

 

Sứ đồ Phao-lô trải nghiệm sự thực về ân điển.  Đối với ông ân điển không phải là một từ ngữ, vì ông từng công nhận mình là kẻ tội trọng nhất nhưng đã nhờ ân điển của Chúa mà được cứu và trở thành nô lệ của Chúa.  Mỗi chúng ta có dám xưng nhận như sứ đồ Phao-lô trước công chúng hay không?

 

Trong một sô truyền hình nước ngoài, người ta mời nhiều nhân vật trong xã hội đến để phỏng vấn về đời sống trong xã hội năm đó.  Cuộc đối thoại nhiều khi đi đến chỗ gay gắt và nóng bỏng.

Người chủ trì hỏi một người tín đồ Tin Lành: Thưa ông, ông thì sao, ông sống như thế nào trong xã hội?  Người ấy bình tĩnh trả lời: Tôi là người không ra gì, xấu xa và từng phạm tội, nhưng nhờ ơn thương xót của Chúa Giê-xu mà tôi tin Chúa và được thay đổi, cảm tạ Chúa! Bây giờ tôi là một người mới trong xã hội.  Sau câu nói của người tín đồ thì người chủ trì chấm dứt chương trình hôm đó, nhưng khán giả lần đầu tiên nhận diện một người mới trong xã hội.

 

Mỗi chúng ta có còn nhớ tình trạng của mình khi được Chúa nắm tay kéo ra khỏi nơi tăm tối, bùn nhơ của cuộc đời không?  Chúng ta có thành thật kể lại cho người khác cuộc đời cũ của mình và vui mừng nói về phước hạnh trong cuộc đời mới do ân điển Chúa đem đến hay không?

 

Mời bạn hãy lớn lên trong ân điển Chúa để có dịp cho người khác biết sự thay đổi trong cuộc đời của mình.

 

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Chúa, con xin chân thành xưng nhận rằng con là kẻ xấu xa.  Đời con nhiều biến cố nhưng ân điển Chúa đã cứu vớt con. Con cảm tạ Chúa vì sự tha thứ và tái tạo Ngài ban cho con. Con thành kính biết ơn Chúa. A-men

 

Bài trướcLễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Plei Bruk Ngol.
Bài tiếp theoHội Đồng Bồi Linh Lần Thứ 13 Tỉnh Sóc Trăng