Bài thứ 113: Trung Tín Cho Đến Chết?

1762

Đọc Khải Huyền 2:10

Câu căn bản: Hãy trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho con mão triều thiên của sự sống. (câu 10 c).

 


Suy niệm:  Cuộc đời, sứ điệp và cuộc tử đạo của thánh Pô-ly-cáp (Polycarp), giám mục thành Si-miệc-nơ giúp chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của lời trong thư mà Chúa Giê-xu gởi cho Hội Thánh này.  Vị giám mục này không thờ lạy Xê-gia, và tận tâm giáo huấn con dân Chúa trung thành với Chúa Giê-xu.  Cuối cùng ông đã chịu tử đạo.  Trên giàn hỏa thiêu, nhà cầm quyền cho vị giám mục lựa chọn cuối cùng: Tôn thờ Xê-gia như thần linh hay tử đạo.

Giám mục Pô-ly-cáp đã khẳng khái trả lời:

“Tôi đã phục vụ Chúa Cứu Thế Giê-xu tám mươi sáu năm nay, Chúa không bao giờ làm gì hại tôi.  Làm sao nay tôi dám phỉ báng Chân Thần là đức Vua đã cứu tôi?”

 

Quân lính La-mã xúm lại ném ông lên giàn hỏa, khi lửa bén vào thân xác ông, vị giám mục kiên cường này đã nói lên một lời cầu nguyện sau cùng: “Con cảm tạ Đức Chúa Trời là Đấng nhân từ đã cho con được xứng đáng trong giờ này trong ngày này, để con nhận số phận của một kẻ tử đạo, trong chén thương khó của Chúa Cứu Thế của Ngài.”  Và như thế giám mục Pô-ly-cáp đã tử đạo.

 

Qua câu chuyện tử đạo này chúng ta hiểu thêm ý nghĩa của lời Chúa Giê-xu viết trong bức thư gời cho Hội Thánh Si-miệc-nơ.

 

Chúng ta là những người được thừa hưởng một gia sản vĩ đại.  Đức tin mà chúng ta có ngày nay không phải tầm thường đâu, nhưng đã được bảo vệ bằng những giá rất đắt.  Ngày nay khi bạn xum họp với các tín hữu khác để ca hát tôn vinh Chúa, cầu nguyện hay đọc Lời Chúa, hãy cảm tạ Chúa vì đức tin đã loan truyền đến tận nơi bạn ở và bạn được hưởng ân huệ mà hằng nghìn người đã trung tín cho đến chết để bảo vệ.

 

Hãy trung tín để đức tin đó tiếp tục đi vào dòng lịch sử của dân tộc chúng ta trong trăm năm thứ hai này.

 

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà VÕ VĂN CHÂU.
Bài tiếp theoBồi Linh, Thông Công Phụ Nữ Tại Tỉnh Long An