Bài 328: Tinh Thần Thương Yêu

846

Và hi vọng không làm chúng ta hổ thẹn, vì tình thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là Đấng đã được ban cho chúng ta.

Rô-ma 5:5

 

 

     Một người tin Chúa không thể nào sống đời thương yêu được chăng? Thường thì chúng ta ít tiến bộ trong tinh thần thương yêu này, vì chúng ta không tin tưởng và thiếu lòng tin vào lời Chúa hứa.

 

     Chúng ta cần luôn nhắc mình rằng chúng ta không thể dùng khả năng riêng để với ra đến tình yêu của Chúa. Tình yêu của Chúa đã tuôn đổ trong tâm hồn chúng ta bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chỉ khi nào chúng ta hoàn toàn đầu phục Thánh Linh thì chúng ta mới có khả năng sống theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Khi nào cuộc sống nội tâm về tình yêu được đổi mới mỗi ngày, chúng ta sẽ thương yêu người khác được.

 

     Bạn có thể cầu nguyện như sứ đồ Phao-lô rằng: "Vì lý do này tôi quỳ gối trước mặt Cha; nhờ Ngài mà mọi  gia đình trên trời, dưới đất được đặt tên. Tôi cầu xin Ngài, tuỳ sự phong phú của vinh quang Ngài, ban cho anh em năng lực bởi Thánh Linh Ngài, để con người bên trong của anh em trở nên mạnh mẽ, và bởi đức tin, Đấng Christ ngự trong lòng anh em. Tôi cũng cầu nguyện để anh em đâm rễ và vững lập trong tình yêu thương, để cùng với tất cả các thánh đồ, anh em có thể thấu hiểu chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu ấy." (Ê-phê-sô 3:14-18).

 

     Bạn có thể biết tình yêu này với một điều kiện: Bạn phải được Thánh Linh tăng cường sao cho Đấng Christ có thể ngự trong tâm hồn bạn.

 

     Sứ điệp này là từ trong Lời Chúa. Nếu không quỳ gối cầu nguyện, bạn không thể nào sống trong tình yêu này. Một cuộc đời cầu nguyện phải là cuộc đời yêu Chúa, yêu người tín hữu khác và yêu những người không có Chúa, đó là thực sự kinh nghiệm của bạn.

 

Bài trướcCứu Trợ Lũ Lụt Miền Tây.
Bài tiếp theoMột Ngày Học Về Hạnh Phúc Trăm Năm Tại Chi Hội Bù Đăng.